Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT), Công an tỉnh Lai Châu cho biết, từ tháng 2/2011, Văn phòng Cơ quan CSĐT nhận được tin báo có đối tượng Nguyễn Văn Thân, trú ở Khu 5a, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên (Lai Châu) thường rỉ tai tuyên truyền với nhiều người dân, có thể chạy cho các cháu học sinh tốt nghiệp PTTH vào các trường Công an nhân dân không cần qua sơ tuyển, thi tuyển vì có mối quan hệ với Ban Giám đốc nhà trường...
Thẩm vấn đối tượng Hiển. |
Qua theo dõi, cơ quan điều tra xác định từ tháng 8 - 9/2011, đối tượng Thân đã nhận nhiều tiền của nhiều người dân ở huyện Tân Uyên và Than Uyên để "lo chạy" vào các trường Công an nhưng cuối cùng Thân đều không "lo" được. Nhiều người đòi lại tiền nhưng Thân không trả lại hết, số còn lại Thân nói đã đưa cho các thầy. Những người dân "tiền mất tật mang" này đã đến trình báo, tố cáo sự việc với cơ quan điều tra.
Tưởng chừng như đi vào ngõ cụt
Xét thấy đây là một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản có quy mô lớn, thủ đoạn khá tinh vi xảo quyệt, ngày 26/11/2011, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, lập Chuyên án 111C.
Thành lập 2 tổ công tác do hai đồng chí lãnh đạo Phòng chỉ huy, tiến hành xác minh các đối tượng liên quan trên các địa bàn Tân Uyên, Than Uyên, Nghĩa Lộ - Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội... Các tổ công tác đã phối hợp với Phòng PC45 Công an thành phố Hà Nội và các địa phương liên quan đồng loạt ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp và tổ chức truy bắt.
Đối tượng Bàng (bên trái) và Hiển tại trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu |
Kết quả đến ngày 29/11/2011, lực lượng đánh án đã tóm gọn hai đối tượng: Hoàng Vinh Bàng, sinh năm 1983, ở Bạch Trữ, Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội. Tên Bàng này chính là kẻ xưng tên là Bằng khoác lác có thể "chạy" được vào các trường chuyên nghiệp Công an nhân dân cho con cái các bị hại ở Tân Uyên, Than Uyên. Và đối tượng Bùi Văn Hiển, sinh năm 1966, có hộ khẩu thường trú ở tổ 11, phường Trưng Trắc, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tên Hiển chính là một "mắt xích" hình thành đường dây "chạy" trường tinh vi này.
Qua khám xét khẩn cấp tại nhà riêng của hai đối tượng Bàng, Hiển, lực lượng đánh án thấy các hồ sơ chạy trường, xin việc của các bị hại đều ở trong... gầm giường, "chúng chẳng mang đi đâu xin cả". Lực lượng đánh án đã thu giữ được nhiều tang vật, tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án như nhiều bản phôi Giấy chứng nhận sơ tuyển của Công an tỉnh Lai Châu, hình dấu photo của Công an huyện Than Uyên, Giấy báo nhập học có hình dấu photo của trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 1 và Học viện An ninh Nhân dân...
Tại cơ quan chức năng, bước đầu hai đối tượng này đã thừa nhận hành vi lừa đảo bằng cách hứa xin cho con em các bị hại vào học tại các trường Công an nhân dân. Chúng sao cắt các hình con dấu của các cơ quan Công an tỉnh Lai Châu, Công an huyện Than Uyên, Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân và Học viện An ninh nhân dân, đem đi photo chồng vào các văn bản như giấy chứng nhận sơ tuyển, giấy báo nhập học... để làm mồi nhử các bị hại tin, "dâng" tiền cho chúng.
Đại úy Vũ Tiến Văn, Đội trưởng đội điều tra, thẩm định án, Văn phòng cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lai Châu, người trực tiếp bắt hai đối tượng Bàng và Hiển nhận định: Riêng đối tượng Bàng một mình nhập được bốn vai, giả được bốn giọng... Ban Chuyên án đã lần theo tài khoản và địa chỉ bưu điện đã từng nhận tiền của các bị hại, mang tên Nguyễn Thị Ng.
Hóa ra Ng. là sinh viên năm cuối một trường chuyên nghiệp du lịch ở Hà Nội, chỉ là người bị lợi dụng. Sau mỗi lần nhận tiền, Ng. đều đưa lại hết cho một người quen ở quán cà phê tên là Bằng "đẹp trai, hài hước, có trí nhớ rất tốt", làm "công an ngầm". Ng. cho Bằng mượn tài khoản và nhiều lần nhận hộ tiền từ bưu điện chỉ vì Bằng hứa sẽ liên hệ xin giúp việc khi Ng. ra trường. Nhiều lần Ng. hỏi về gia cảnh, chỗ ở của Bằng nhưng lấy lý do làm "công an ngầm" nên Bằng chỉ cho Ng. biết về bản thân không gì hơn ngoài số điện thoại. Tuy nhiên, khi cho Ng. gọi theo số máy này thì đều không liên lạc được...
Đến đây vụ án tưởng chừng như đi vào ngõ cụt, "có lẽ động rồi". Tuy nhiên, từ một manh mối mà Ng. còn nhớ được, qua một người bạn khác của đối tượng, Ban chuyên án đã xác định được nơi ở của Bằng.
Phối hợp với công an địa phương xác định nhân thân Bằng thì xã cho biết không có ai tên như vậy mà chỉ có đối tượng tên Bàng, lâu nay nổi tiếng với bản "thành tích" lừa vặt rất nhiều người ở địa phương mà chính quyền "chưa làm gì được". Chắp nối các thông tin, cùng với nhận dạng qua tấm hình Ng. lưu trong di động, lực lượng đánh án xác định Bằng và Bàng là một và quyết định vây quanh nhà Bàng, đến đúng 6 giờ sáng ngày 29/11/2011 thì ập vào.
| Phòng Tổ chức Cán bộ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, để vào được các trường Công an cần phải đảm bảo các tiêu chuẩn của Bộ quy định như: Các thí sinh trong độ tuổi từ 18 đến 20, ưu tiên con em đồng bào dân tộc thiểu số và chiến sỹ đang thực hiện nghĩa vụ nhưng không vượt quá 23 tuổi. Nam cao từ 1,64 - 1,80 m, cân nặng từ 48 - 75 kg. Nữ cao từ 1,58 m trở lên, cân nặng từ 45 kg trở lên. Qua khám tuyển phải không mắc các bệnh nan y, truyền nhiễm; không dị hình, dị tật; không nói ngọng, nói lắp và không xăm trổ trên mình. Lai lịch chính trị phải đảm bảo yêu cầu của ngành. Sau khi sơ tuyển các thí sinh còn phải qua kiểm tra năng khiếu theo từng ngành mà thí sinh đăng ký dự thi. Lực học tất cả các môn phải đạt từ trung bình khá trở nên, riêng những môn thi, lực học phải đạt khá trở lên. Kế hoạch tuyển Công an địa phương phải dựa trên kế hoạch tuyển sinh theo từng năm của Cục Đào tạo Bộ Công an (bắt buộc phải thi tuyển). Đối với hệ trung cấp, sau khi thi tuyển vào các trường mà không đỗ, các trường trung cấp công an sẽ căn cứ vào nguyện vọng 2 của các thí sinh và chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm mà Bộ Công an giao để xét tuyển. Điểm xét tuyển phải bằng điểm sàn mà Bộ quy định trở lên theo từng năm và xét từ cao xuống thấp... |
Trong tích tắc, Thiếu tá Vũ Tiến Văn nhanh gọn nắm chặt cổ tay Bàng, khi hắn vẫn còn đang lụp xụp ở trong giường màn. Bàng giật nẩy người ú ớ "Cháu phục rồi", "Cháu biết tội rồi"...
"Ốp" Bàng về trụ sở cơ quan thẩm vấn, Bàng khai địa chỉ nhà Hiển ở Vĩnh Phúc... Mặc dù đã thức trắng đêm nhưng hai tổ công tác tiếp tục chia đôi, một tổ tiếp tục lên đường về Vĩnh Phúc truy bắt Hiển, một tổ tiếp tục thẩm vấn Bàng...
Và đến khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, lực lượng đánh án đã tóm gọn được Hiển khi hắn đang lang thang, vạ vật quán xá ngoài đường.
Về phần thẩm vấn Bàng, khi hỏi về các đối tượng liên quan như "thầy Chiến, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân" và "Cường, Hiền, Giảng viên Học viện", Bàng trả lời: "Làm gì có, là cháu cả thôi". Điều này khiến ngay cả các điều tra viên cũng bất ngờ. Nhưng khi Bàng khai dùng các số điện thoại khác nhau để mạo danh, đóng giả vai thì hoàn toàn có lý. Các điều tra viên bắt khai ở vai "thầy Chiến", Bàng chuyển luôn thành giọng miền Trung, đúng như các bị hại đã tố cáo. Làm thêm phép thử, bắt Bàng diễn vai Chiến gọi điện lại nói chuyện với bị hại Nguyễn Văn Ngọc, anh Ngọc ngay sau đó gọi lại cho các điều tra viên khẳng định: "đúng, đúng, đúng Chiến rồi đấy!"...
Hiện Công an tỉnh Lai Châu vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án này vì hai đối tượng Bàng và Hiển còn liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố khác. Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo tới tất cả những gia đình nào đang bị lừa theo hình thức này cần nhanh chóng đến các cơ quan chức năng gần nhất trình báo sự việc để có hướng xử lý kịp thời và giúp cơ quan chức năng sớm làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.
Nguyễn Công Hải