Cây cầu nối hai bờ 'sông Bé oai hùng'

Sau hàng chục năm chờ đợi, đồng bào vùng sâu hai bên bờ “sông Bé oai hùng” của một thời chiến tranh, được đón Tết Giáp Ngọ 2014 ý nghĩa nhất, bởi cây cầu Tam Lập vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Sau hàng chục năm chờ đợi, đồng bào vùng sâu hai bên bờ “sông Bé oai hùng” của một thời chiến tranh, được đón Tết Giáp Ngọ 2014 ý nghĩa nhất, bởi cây cầu Tam Lập vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Niềm vui thể hiện trên từng gương mặt của người dân ở đây trong ngày khánh thành cây cầu, bởi từ đây người dân Bình Dương bên xã Tam Lập (huyện Phú Giáo) và xã Tân Định (huyện Tân Uyên) qua lại không còn phải lụy chuyến đò ngang.

Được khởi công nhân kỷ niệm 35 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, cầu Tam Lập được thiết kế xây dựng theo kiểu bê tông cốt thép dự ứng lực, gồm 5 nhịp tổng chiều dài 165 mét, rộng 10 mét trên hệ thống cọc khoan nhồi đường kính 1.200 mm, quy mô 2 làn xe ô tô, tổng nguồn vốn đầu tư hơn 48 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo Võ Văn Bá: Cầu Tam Lập bắc qua sông Bé nối liền hai xã Tam Lập, huyện Phú Giáo với xã Tân Định, huyện Tân Uyên, là 2 xã thuộc vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Việc đầu tư xây dựng mới cầu Tam Lập có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, công trình không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, nối kết liên hoàn giữa hai huyện Tân Uyên, Phú Giáo, mà còn tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông, vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội của nhân dân trong khu vực.

Công trình cầu Tam Lập đã thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, huyện đối với bà con trong việc không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân ở vùng sâu, vùng xa bị chiến tranh tàn phá nặng nề, góp phần xóa bỏ khoảng cách giữa nông thôn và thành thị; đồng thời thúc đẩy chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế của Phú Giáo và Tân Uyên.


Quách Lắm

Dành cho bạn

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài cuối: Cả nước đưa các anh trở về

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài cuối: Cả nước đưa các anh trở về

Quảng Trị là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Sau những cuộc tìm kiếm dưới lòng đất, một hành trình khác đang tiếp tục: Trả lại tên cho người đã nằm xuống, để cuộc trở về sau hơn nửa thế kỷ được trọn vẹn.