Cầu truyền hình “Đến với biên cương, hải đảo ngày Xuân”

Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV sẽ đem đến cho khán giả cả nước thấy không khí đón Tết của người dân thành phố Hồ Chí Minh trên đường hoa Nguyễn Huệ, những chị công nhân quét rác đón Tết muộn, những người mưu sinh thầm lặng...

Nằm trong chương trình cầu truyền hình trực tiếp, đêm 30 Tết, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV sẽ đem đến cho khán giả cả nước thấy không khí đón Tết của người dân thành phố Hồ Chí Minh trên đường hoa Nguyễn Huệ, những chị công nhân quét rác đón Tết muộn, những người mưu sinh thầm lặng bên con đò cuối năm, những thợ điện túc trực đêm ba mươi Tết.

Cầu truyền hình “Đến với biên cương, hải đảo ngày Xuân” ảnh 1

Quà đất liền cập đảo Sơn Ca.

Đặc biệt, khán giả sẽ được sẻ chia tình cảm những khó khăn, sự si sinh thầm lặng của các chiến sĩ quân, dân đảo Trường Sa lớn; niềm tâm sự riêng tư của Thiếu tá Nguyễn Văn Đoàn, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/10 có 16 năm liên tục đón Tết trên biển; những phút nhớ đất liền và chờ quà Tết từ đất liền, những cái lạnh thấu xương của các chiến sĩ đồn Biên Phòng đứng gác nơi biên giới Hà Giang, Cao Bằng, Gia Lai.

Cầu truyền hình “Đến với biên cương, hải đảo ngày Xuân” ảnh 2

Dưới tán dừa xanh, chiến sĩ đảo Nam Yết kể chuyện ngày Tết.

 “Đây là chương trình ý nghĩa, là món quà tặng quân dân Trường Sa, DK1 và các chiến sĩ biên phòng nơi biên cương xã xôi đầu năm mới. Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, nhân dân thành phố mang tên Bác luôn kề vai sát cánh cùng chiến sĩ Trường Sa, DK1, và các chiến sĩ biên cương ở các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng tận cùng Tổ quốc. Xin gửi tới các chiến sĩ lời chúc sức khỏe đầu xuân mới, vững chắc tay súng canh giữ biển, trời, biên cương để nhân dân cả nước đón Tết thanh bình”, ông Trương Bà Hùng, Trưởng phòng biên tập chuyên đề HTV 9 cho biết.

Tin và ảnh: Mai Thắng

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.