Câu cá đêm trên biển Trường Sa

Chuyến công tác đầu năm 2016 của Đoàn công tác Vùng 4 Hải quân trên tàu 936 sẽ đi tuyến giữa Bắc gồm các đảo: Đá lớn, Cô Lin, Len Đao, Sinh Tồn đông, Sinh Tồn.
Tàu chạy với vận tốc trung bình 6 hải lý/giờ, ròng rã 2 ngày, 2 đêm mới tới đảo Đá Lớn. Tàu lênh đênh trên biển gần 1 tháng. Để cải thiện bữa ăn tươi giữa biển nước mênh mông, nhiều người mang theo một bộ đồ câu, khi tàu ra tới nơi và đậu gần các điểm đảo, trời tối sẽ câu cá.
Câu cá đêm trên biển Trường Sa ảnh 1

Chiến sĩ mừng vui khoe chiến lợi phẩm vì lần đầu tiên ra biển và câu cá, mà bắt được cá lớn.

Câu cá đêm trên biển Trường Sa ảnh 2

Cả tàu 936 nhộn nhịp, đông vui, tham gia câu cá trên biển Trường Sa gần điểm đảo C Đá Lớn khoảng 1 hải lý.

Câu cá đêm trên biển Trường Sa ảnh 3

Móc con mồi vào lưỡi câu, thả câu xuôi theo chiều nước và chờ cá mắc câu.

Tới đảo, tàu neo đậu cách đảo khoảng 3 hải lý, với độ sâu hơn 80 m, để giữ an toàn với rạn san hô khi thủy triều lên xuống. Buổi tối, tàu xuôi theo dòng nước để mắc điện chiếu sáng nhằm thu cá, mực đến chơi đèn. Lưỡi câu và ống cước đã được chuẩn bị sẵn, các chiến sĩ rải dài dọc boong tàu, rồi dùng vợt lưới vớt cá, mực nổi lên mặt nước làm mồi câu. Mắc mồi vào lưỡi câu, lựa dòng nước thả câu, chiều dài của dây cước dài hơn độ sâu của nước biển để câu cá to dưới đáy biển.
Câu cá đêm trên biển Trường Sa ảnh 4

Những chiến sĩ lần đầu đi biển rất háo hức với trải nghiệm câu cá trên biển.

Câu cá đêm trên biển Trường Sa ảnh 5

Niềm vui của người câu khi vợt được cá, mực “ăn đèn”.

Người câu, người xem, hô vang rầm rộ. Những con cá chuồn đua nhau vui đèn lao lên boong tàu, là mồi câu lý tưởng nhất của các tay câu. Có người mới thả câu đã có cá cắn mồi, có người ngồi cả buổi thả câu rồi lại kéo không lên, người đi biển gọi là duyên câu cá. Nhưng không phải ai tham gia thả mồi câu đều muốn bắt cá, họ chỉ muốn ngồi thong dong với thời gian, nghe sóng vỗ mạn tàu cho vơi đi nỗi nhớ vợ con và người thân ở đất liền.
Câu cá đêm trên biển Trường Sa ảnh 6

Đầu bếp khéo léo chế biến thành quả buổi câu đêm thành các món ăn tươi cho cán bộ, chiến sĩ trên tàu.

Câu cá đêm trên biển Trường Sa ảnh 7

Ngoài quà gửi từ đất liền, cán bộ, chiến sĩ điểm B đảo Đá Lớn còn được nhận quà là cá tươi của đồng đội.

Cá câu được đủ loại, cá thu, cá lưỡng, cá ngừ, cá thu bè… mỗi con nhỏ nhất cũng 5 kg, có con hàng yến và lớn là một tạ. Thời gian câu cá kéo dài từ 18 giờ hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau mới kết thúc, cá câu được bảo quản trong tủ cấp đông cận thận. Phần làm cơm ăn, phần san sẻ để đoàn công tác mang lên đảo làm quà cho các chiến sĩ. Hầu hết các bữa cơm trên biển luôn có vị cá tươi Trường Sa, không còn cảnh thiếu thốn và trống vắng giữa biển nước mênh mông.
Bài và ảnh: Việt Hoàng

Dành cho bạn

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Minh bạch quản lý nghề cá nhờ công nghệ số

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Minh bạch quản lý nghề cá nhờ công nghệ số

Tỉnh Gia Lai đã và đang tập trung nguồn lực khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); trong đó, việc áp dụng công nghệ số đã góp phần minh bạch hóa dữ liệu nghề cá, tăng cường truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Vùng 2 Hải quân phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày thi đua Quyết thắng”.

Vùng 2 Hải quân đẩy mạnh thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ngày 29/9, tại TP Đồng Nai, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, Vùng 2 Hải quân tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”, hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026)...

Cập nhật thông tin đối ngoại về biển, đảo cho cán bộ, phóng viên

Cập nhật thông tin đối ngoại về biển, đảo cho cán bộ, phóng viên

Ngày 29/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức tập huấn kỹ năng thông tin, tuyên truyền đối ngoại về chủ quyền biển, đảo và cung cấp thông tin cho báo chí về quyền con người năm 2026 cho hơn 120 cán bộ, công chức, viên chức và phóng viên, nhà báo trên địa bàn thành phố.