Cao Bằng: Lũ dâng bất ngờ, hàng nghìn người dân phải sơ tán khẩn cấp

Trưa 7/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, mưa lớn kéo dài từ đêm 5/10 đến tận trưa nay đã khiến mực nước trên các sông lớn tại tỉnh Cao Bằng như sông Bằng, sông Hiến dâng cao đột ngột. Nhiều tuyến phố và khu dân cư tại khu vực thành phố cũ bị ngập trở lại, khiến cuộc sống người dân thêm phần đảo lộn. 
Chú thích ảnh
Người dân khẩn trương di dời tài sản ra khỏi vùng nguy cơ ngập lụt. Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN

Tại các phường trung tâm như Hợp Giang cũ, nơi vẫn còn ngổn ngang hậu quả từ cơn bão số 10, người dân chưa kịp ổn định thì nay lại phải đối mặt với nguy cơ ngập lụt mới. Những đống rác chưa kịp thu dọn, những căn nhà vừa được lau khô, giờ lại chìm trong nước lũ. Người dân buộc phải sơ tán tài sản, người già và trẻ nhỏ trong tâm trạng hoang mang và lo lắng.

Chú thích ảnh
Tuyến phố chính Kim Đồng đang bị ngập lụt. Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN

Đến khoảng 13 giờ, nước lũ bất ngờ dâng mạnh, tràn vào các tuyến phố, nhấn chìm sân vận động, khu vực Chợ Xanh và nhiều điểm dân cư. Các tiểu thương phải vội vã di chuyển hàng hóa, trong khi lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Chú thích ảnh
Các tuyến phố bên sông đang bị ngập lụt. Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN

Tình hình giao thông cũng đang ở mức báo động. Nhiều tuyến đường huyết mạch bị sạt lở, sụt lún, ngập sâu khiến một số địa phương như Bảo Lạc, Bảo Lâm gần như bị cô lập hoàn toàn. Chợ trung tâm xã và các tuyến phố tại đây đã chìm trong nước, giao thông tê liệt.

Chú thích ảnh
Nước sông Hiến lên rất nhanh, gây ngập lụt ở các vùng trũng. Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN

Trước diễn biến phức tạp, chính quyền tỉnh đã huy động toàn bộ lực lượng công an, quân đội và các đơn vị tại chỗ để hỗ trợ người dân ứng phó, di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Quốc Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.