Cận cảnh phiên chợ tình ở Sapa

Qua tiếng khèn tiếng sáo, các thiếu nữ mới lớn đến phiên chợ tình nhận ra tình cảm của các chàng trai thổ lộ với mình. Nhưng gần đây "chợ tình" đang dần mất bản sắc, vì nhiều người thay đi kiếm tình lại đi kiếm tiền.

Qua tiếng khèn tiếng sáo, các thiếu nữ mới lớn đến phiên chợ tình nhận ra tình cảm của các chàng trai thổ lộ với mình. Nhưng gần đây "chợ tình" đang dần mất bản sắc, vì nhiều người thay đi kiếm tình lại đi kiếm tiền.

Chập tối thứ bảy hàng tuần, phiên chợ ở Sapa sáng trưng đèn điện. Người dân nơi đây bảo, chợ tình Sapa là một trong những truyền thống độc đáo của đồng bào Mông, Dao ở vùng cao Lào Cai. Sau phiên chợ, nhiều cặp nam thanh nữ tú trở nên thân thiết. Có nhiều cặp đã nên vợ chồng. Do bản của những người dân tộc khá xa trung tâm thị trấn Sapa nên họ thường đi từ tối hôm trước (ngày thứ bảy) và ngủ qua đêm tại đây để được tham gia vào phiên chợ ngày chủ nhật. Do đó, đêm thứ bảy ở đây khá náo nhiệt. Chỉ cần qua tiếng khèn, tiếng sáo, các thiếu nữ cũng có thể hiểu được tình cảm của các chàng trai đang thổ lộ. Sau những điệu múa xòe ô và tiếng khèn, tiếng sáo vang lên réo rắt, có người đứng ra thu tiền của du khách để chia đều cho các "diễn viên". Bà Hòa cùng chồng lần đầu từ Hà Nội lên khá ngạc nhiên trước văn hóa và phong tục tập quán nơi đây. Tâm sự với ông bà, chàng trai Giàng A Sử (15 tuổi) bảo, hầu như tối thứ bảy nào cậu ta cũng có mặt ở phiên chợ. Đến đây không chỉ được trao đổi giao lưu tiếng Anh với người nước ngoài, Sử còn trao đổi những thông tin với các cô gái, chàng trai ở bản khác. Các chàng trai đi tìm bạn gái ở phiên chợ tình Sapa thừa nhận, giờ chợ tình không còn thiêng liêng và ý nghĩa như ngày xưa. Một số thổi khèn thực chất chỉ đi kiếm tiền chứ không phải đi tìm bạn gái. Các đồ lưu niệm được mang ra bán ở phiên chợ. Người phụ nữ Dao đỏ mời du khách mua hàng thổ cẩm. Trong khi đó, không ít thiếu nữ thể hiện bàn tay khéo léo của mình ngay tại phiên chợ. Du khách thưởng thức món trứng nướng ở chợ phiên Sapa. Theo Vnexpress.net
Chập tối thứ bảy hàng tuần, phiên chợ ở Sapa sáng trưng đèn điện.

Chập tối thứ bảy hàng tuần, phiên chợ ở Sapa sáng trưng đèn điện. Người dân nơi đây bảo, chợ tình Sapa là một trong những truyền thống độc đáo của đồng bào Mông, Dao ở vùng cao Lào Cai. Sau phiên chợ, nhiều cặp nam thanh nữ tú trở nên thân thiết. Có nhiều cặp đã nên vợ chồng. Do bản của những người dân tộc khá xa trung tâm thị trấn Sapa nên họ thường đi từ tối hôm trước (ngày thứ bảy) và ngủ qua đêm tại đây để được tham gia vào phiên chợ ngày chủ nhật. Do đó, đêm thứ bảy ở đây khá náo nhiệt. Chỉ cần qua tiếng khèn, tiếng sáo, các thiếu nữ cũng có thể hiểu được tình cảm của các chàng trai đang thổ lộ. Sau những điệu múa xòe ô và tiếng khèn, tiếng sáo vang lên réo rắt, có người đứng ra thu tiền của du khách để chia đều cho các "diễn viên". Bà Hòa cùng chồng lần đầu từ Hà Nội lên khá ngạc nhiên trước văn hóa và phong tục tập quán nơi đây. Tâm sự với ông bà, chàng trai Giàng A Sử (15 tuổi) bảo, hầu như tối thứ bảy nào cậu ta cũng có mặt ở phiên chợ. Đến đây không chỉ được trao đổi giao lưu tiếng Anh với người nước ngoài, Sử còn trao đổi những thông tin với các cô gái, chàng trai ở bản khác. Các chàng trai đi tìm bạn gái ở phiên chợ tình Sapa thừa nhận, giờ chợ tình không còn thiêng liêng và ý nghĩa như ngày xưa. Một số thổi khèn thực chất chỉ đi kiếm tiền chứ không phải đi tìm bạn gái. Các đồ lưu niệm được mang ra bán ở phiên chợ. Người phụ nữ Dao đỏ mời du khách mua hàng thổ cẩm. Trong khi đó, không ít thiếu nữ thể hiện bàn tay khéo léo của mình ngay tại phiên chợ. Du khách thưởng thức món trứng nướng ở chợ phiên Sapa. Theo Vnexpress.net
Người dân nơi đây bảo, chợ tình Sapa là một trong những truyền thống độc đáo của đồng bào Mông, Dao ở vùng cao Lào Cai. Sau phiên chợ, nhiều cặp nam thanh nữ tú trở nên thân thiết. Có nhiều cặp đã nên vợ chồng.

Chú thích ảnh:
Do bản của những người dân tộc khá xa trung tâm thị trấn Sapa nên họ thường đi từ tối hôm trước (ngày thứ bảy) và ngủ qua đêm tại đây để được tham gia vào phiên chợ ngày chủ nhật. Do đó, đêm thứ bảy ở đây khá náo nhiệt.

Chập tối thứ bảy hàng tuần, phiên chợ ở Sapa sáng trưng đèn điện. Người dân nơi đây bảo, chợ tình Sapa là một trong những truyền thống độc đáo của đồng bào Mông, Dao ở vùng cao Lào Cai. Sau phiên chợ, nhiều cặp nam thanh nữ tú trở nên thân thiết. Có nhiều cặp đã nên vợ chồng. Do bản của những người dân tộc khá xa trung tâm thị trấn Sapa nên họ thường đi từ tối hôm trước (ngày thứ bảy) và ngủ qua đêm tại đây để được tham gia vào phiên chợ ngày chủ nhật. Do đó, đêm thứ bảy ở đây khá náo nhiệt. Chỉ cần qua tiếng khèn, tiếng sáo, các thiếu nữ cũng có thể hiểu được tình cảm của các chàng trai đang thổ lộ. Sau những điệu múa xòe ô và tiếng khèn, tiếng sáo vang lên réo rắt, có người đứng ra thu tiền của du khách để chia đều cho các "diễn viên". Bà Hòa cùng chồng lần đầu từ Hà Nội lên khá ngạc nhiên trước văn hóa và phong tục tập quán nơi đây. Tâm sự với ông bà, chàng trai Giàng A Sử (15 tuổi) bảo, hầu như tối thứ bảy nào cậu ta cũng có mặt ở phiên chợ. Đến đây không chỉ được trao đổi giao lưu tiếng Anh với người nước ngoài, Sử còn trao đổi những thông tin với các cô gái, chàng trai ở bản khác. Các chàng trai đi tìm bạn gái ở phiên chợ tình Sapa thừa nhận, giờ chợ tình không còn thiêng liêng và ý nghĩa như ngày xưa. Một số thổi khèn thực chất chỉ đi kiếm tiền chứ không phải đi tìm bạn gái. Các đồ lưu niệm được mang ra bán ở phiên chợ. Người phụ nữ Dao đỏ mời du khách mua hàng thổ cẩm. Trong khi đó, không ít thiếu nữ thể hiện bàn tay khéo léo của mình ngay tại phiên chợ. Du khách thưởng thức món trứng nướng ở chợ phiên Sapa. Theo Vnexpress.net
Chỉ cần qua tiếng khèn, tiếng sáo, các thiếu nữ cũng có thể hiểu được tình cảm của các chàng trai đang thổ lộ.

Chập tối thứ bảy hàng tuần, phiên chợ ở Sapa sáng trưng đèn điện. Người dân nơi đây bảo, chợ tình Sapa là một trong những truyền thống độc đáo của đồng bào Mông, Dao ở vùng cao Lào Cai. Sau phiên chợ, nhiều cặp nam thanh nữ tú trở nên thân thiết. Có nhiều cặp đã nên vợ chồng. Do bản của những người dân tộc khá xa trung tâm thị trấn Sapa nên họ thường đi từ tối hôm trước (ngày thứ bảy) và ngủ qua đêm tại đây để được tham gia vào phiên chợ ngày chủ nhật. Do đó, đêm thứ bảy ở đây khá náo nhiệt. Chỉ cần qua tiếng khèn, tiếng sáo, các thiếu nữ cũng có thể hiểu được tình cảm của các chàng trai đang thổ lộ. Sau những điệu múa xòe ô và tiếng khèn, tiếng sáo vang lên réo rắt, có người đứng ra thu tiền của du khách để chia đều cho các "diễn viên". Bà Hòa cùng chồng lần đầu từ Hà Nội lên khá ngạc nhiên trước văn hóa và phong tục tập quán nơi đây. Tâm sự với ông bà, chàng trai Giàng A Sử (15 tuổi) bảo, hầu như tối thứ bảy nào cậu ta cũng có mặt ở phiên chợ. Đến đây không chỉ được trao đổi giao lưu tiếng Anh với người nước ngoài, Sử còn trao đổi những thông tin với các cô gái, chàng trai ở bản khác. Các chàng trai đi tìm bạn gái ở phiên chợ tình Sapa thừa nhận, giờ chợ tình không còn thiêng liêng và ý nghĩa như ngày xưa. Một số thổi khèn thực chất chỉ đi kiếm tiền chứ không phải đi tìm bạn gái. Các đồ lưu niệm được mang ra bán ở phiên chợ. Người phụ nữ Dao đỏ mời du khách mua hàng thổ cẩm. Trong khi đó, không ít thiếu nữ thể hiện bàn tay khéo léo của mình ngay tại phiên chợ. Du khách thưởng thức món trứng nướng ở chợ phiên Sapa. Theo Vnexpress.net
Sau những điệu múa xòe ô và tiếng khèn, tiếng sáo vang lên réo rắt, có người đứng ra thu tiền của du khách để chia đều cho các "diễn viên".

Chập tối thứ bảy hàng tuần, phiên chợ ở Sapa sáng trưng đèn điện. Người dân nơi đây bảo, chợ tình Sapa là một trong những truyền thống độc đáo của đồng bào Mông, Dao ở vùng cao Lào Cai. Sau phiên chợ, nhiều cặp nam thanh nữ tú trở nên thân thiết. Có nhiều cặp đã nên vợ chồng. Do bản của những người dân tộc khá xa trung tâm thị trấn Sapa nên họ thường đi từ tối hôm trước (ngày thứ bảy) và ngủ qua đêm tại đây để được tham gia vào phiên chợ ngày chủ nhật. Do đó, đêm thứ bảy ở đây khá náo nhiệt. Chỉ cần qua tiếng khèn, tiếng sáo, các thiếu nữ cũng có thể hiểu được tình cảm của các chàng trai đang thổ lộ. Sau những điệu múa xòe ô và tiếng khèn, tiếng sáo vang lên réo rắt, có người đứng ra thu tiền của du khách để chia đều cho các "diễn viên". Bà Hòa cùng chồng lần đầu từ Hà Nội lên khá ngạc nhiên trước văn hóa và phong tục tập quán nơi đây. Tâm sự với ông bà, chàng trai Giàng A Sử (15 tuổi) bảo, hầu như tối thứ bảy nào cậu ta cũng có mặt ở phiên chợ. Đến đây không chỉ được trao đổi giao lưu tiếng Anh với người nước ngoài, Sử còn trao đổi những thông tin với các cô gái, chàng trai ở bản khác. Các chàng trai đi tìm bạn gái ở phiên chợ tình Sapa thừa nhận, giờ chợ tình không còn thiêng liêng và ý nghĩa như ngày xưa. Một số thổi khèn thực chất chỉ đi kiếm tiền chứ không phải đi tìm bạn gái. Các đồ lưu niệm được mang ra bán ở phiên chợ. Người phụ nữ Dao đỏ mời du khách mua hàng thổ cẩm. Trong khi đó, không ít thiếu nữ thể hiện bàn tay khéo léo của mình ngay tại phiên chợ. Du khách thưởng thức món trứng nướng ở chợ phiên Sapa. Theo Vnexpress.net
Bà Hòa cùng chồng lần đầu từ Hà Nội lên khá ngạc nhiên trước văn hóa và phong tục tập quán nơi đây. Tâm sự với ông bà, chàng trai Giàng A Sử (15 tuổi) bảo, hầu như tối thứ bảy nào cậu ta cũng có mặt ở phiên chợ. Đến đây không chỉ được trao đổi giao lưu tiếng Anh với người nước ngoài, Sử còn trao đổi những thông tin với các cô gái, chàng trai ở bản khác.

Chập tối thứ bảy hàng tuần, phiên chợ ở Sapa sáng trưng đèn điện. Người dân nơi đây bảo, chợ tình Sapa là một trong những truyền thống độc đáo của đồng bào Mông, Dao ở vùng cao Lào Cai. Sau phiên chợ, nhiều cặp nam thanh nữ tú trở nên thân thiết. Có nhiều cặp đã nên vợ chồng. Do bản của những người dân tộc khá xa trung tâm thị trấn Sapa nên họ thường đi từ tối hôm trước (ngày thứ bảy) và ngủ qua đêm tại đây để được tham gia vào phiên chợ ngày chủ nhật. Do đó, đêm thứ bảy ở đây khá náo nhiệt. Chỉ cần qua tiếng khèn, tiếng sáo, các thiếu nữ cũng có thể hiểu được tình cảm của các chàng trai đang thổ lộ. Sau những điệu múa xòe ô và tiếng khèn, tiếng sáo vang lên réo rắt, có người đứng ra thu tiền của du khách để chia đều cho các "diễn viên". Bà Hòa cùng chồng lần đầu từ Hà Nội lên khá ngạc nhiên trước văn hóa và phong tục tập quán nơi đây. Tâm sự với ông bà, chàng trai Giàng A Sử (15 tuổi) bảo, hầu như tối thứ bảy nào cậu ta cũng có mặt ở phiên chợ. Đến đây không chỉ được trao đổi giao lưu tiếng Anh với người nước ngoài, Sử còn trao đổi những thông tin với các cô gái, chàng trai ở bản khác. Các chàng trai đi tìm bạn gái ở phiên chợ tình Sapa thừa nhận, giờ chợ tình không còn thiêng liêng và ý nghĩa như ngày xưa. Một số thổi khèn thực chất chỉ đi kiếm tiền chứ không phải đi tìm bạn gái. Các đồ lưu niệm được mang ra bán ở phiên chợ. Người phụ nữ Dao đỏ mời du khách mua hàng thổ cẩm. Trong khi đó, không ít thiếu nữ thể hiện bàn tay khéo léo của mình ngay tại phiên chợ. Du khách thưởng thức món trứng nướng ở chợ phiên Sapa. Theo Vnexpress.net
Các chàng trai đi tìm bạn gái ở phiên chợ tình Sapa thừa nhận, giờ chợ tình không còn thiêng liêng và ý nghĩa như ngày xưa. Một số thổi khèn thực chất chỉ đi kiếm tiền chứ không phải đi tìm bạn gái.

Chập tối thứ bảy hàng tuần, phiên chợ ở Sapa sáng trưng đèn điện. Người dân nơi đây bảo, chợ tình Sapa là một trong những truyền thống độc đáo của đồng bào Mông, Dao ở vùng cao Lào Cai. Sau phiên chợ, nhiều cặp nam thanh nữ tú trở nên thân thiết. Có nhiều cặp đã nên vợ chồng. Do bản của những người dân tộc khá xa trung tâm thị trấn Sapa nên họ thường đi từ tối hôm trước (ngày thứ bảy) và ngủ qua đêm tại đây để được tham gia vào phiên chợ ngày chủ nhật. Do đó, đêm thứ bảy ở đây khá náo nhiệt. Chỉ cần qua tiếng khèn, tiếng sáo, các thiếu nữ cũng có thể hiểu được tình cảm của các chàng trai đang thổ lộ. Sau những điệu múa xòe ô và tiếng khèn, tiếng sáo vang lên réo rắt, có người đứng ra thu tiền của du khách để chia đều cho các "diễn viên". Bà Hòa cùng chồng lần đầu từ Hà Nội lên khá ngạc nhiên trước văn hóa và phong tục tập quán nơi đây. Tâm sự với ông bà, chàng trai Giàng A Sử (15 tuổi) bảo, hầu như tối thứ bảy nào cậu ta cũng có mặt ở phiên chợ. Đến đây không chỉ được trao đổi giao lưu tiếng Anh với người nước ngoài, Sử còn trao đổi những thông tin với các cô gái, chàng trai ở bản khác. Các chàng trai đi tìm bạn gái ở phiên chợ tình Sapa thừa nhận, giờ chợ tình không còn thiêng liêng và ý nghĩa như ngày xưa. Một số thổi khèn thực chất chỉ đi kiếm tiền chứ không phải đi tìm bạn gái. Các đồ lưu niệm được mang ra bán ở phiên chợ. Người phụ nữ Dao đỏ mời du khách mua hàng thổ cẩm. Trong khi đó, không ít thiếu nữ thể hiện bàn tay khéo léo của mình ngay tại phiên chợ. Du khách thưởng thức món trứng nướng ở chợ phiên Sapa. Theo Vnexpress.net
Chập tối thứ bảy hàng tuần, phiên chợ ở Sapa sáng trưng đèn điện. Người dân nơi đây bảo, chợ tình Sapa là một trong những truyền thống độc đáo của đồng bào Mông, Dao ở vùng cao Lào Cai. Sau phiên chợ, nhiều cặp nam thanh nữ tú trở nên thân thiết. Có nhiều cặp đã nên vợ chồng. Do bản của những người dân tộc khá xa trung tâm thị trấn Sapa nên họ thường đi từ tối hôm trước (ngày thứ bảy) và ngủ qua đêm tại đây để được tham gia vào phiên chợ ngày chủ nhật. Do đó, đêm thứ bảy ở đây khá náo nhiệt. Chỉ cần qua tiếng khèn, tiếng sáo, các thiếu nữ cũng có thể hiểu được tình cảm của các chàng trai đang thổ lộ. Sau những điệu múa xòe ô và tiếng khèn, tiếng sáo vang lên réo rắt, có người đứng ra thu tiền của du khách để chia đều cho các "diễn viên". Bà Hòa cùng chồng lần đầu từ Hà Nội lên khá ngạc nhiên trước văn hóa và phong tục tập quán nơi đây. Tâm sự với ông bà, chàng trai Giàng A Sử (15 tuổi) bảo, hầu như tối thứ bảy nào cậu ta cũng có mặt ở phiên chợ. Đến đây không chỉ được trao đổi giao lưu tiếng Anh với người nước ngoài, Sử còn trao đổi những thông tin với các cô gái, chàng trai ở bản khác. Các chàng trai đi tìm bạn gái ở phiên chợ tình Sapa thừa nhận, giờ chợ tình không còn thiêng liêng và ý nghĩa như ngày xưa. Một số thổi khèn thực chất chỉ đi kiếm tiền chứ không phải đi tìm bạn gái. Các đồ lưu niệm được mang ra bán ở phiên chợ. Người phụ nữ Dao đỏ mời du khách mua hàng thổ cẩm. Trong khi đó, không ít thiếu nữ thể hiện bàn tay khéo léo của mình ngay tại phiên chợ. Du khách thưởng thức món trứng nướng ở chợ phiên Sapa. Theo Vnexpress.net
Các đồ lưu niệm được mang ra bán ở phiên chợ.

Chập tối thứ bảy hàng tuần, phiên chợ ở Sapa sáng trưng đèn điện. Người dân nơi đây bảo, chợ tình Sapa là một trong những truyền thống độc đáo của đồng bào Mông, Dao ở vùng cao Lào Cai. Sau phiên chợ, nhiều cặp nam thanh nữ tú trở nên thân thiết. Có nhiều cặp đã nên vợ chồng. Do bản của những người dân tộc khá xa trung tâm thị trấn Sapa nên họ thường đi từ tối hôm trước (ngày thứ bảy) và ngủ qua đêm tại đây để được tham gia vào phiên chợ ngày chủ nhật. Do đó, đêm thứ bảy ở đây khá náo nhiệt. Chỉ cần qua tiếng khèn, tiếng sáo, các thiếu nữ cũng có thể hiểu được tình cảm của các chàng trai đang thổ lộ. Sau những điệu múa xòe ô và tiếng khèn, tiếng sáo vang lên réo rắt, có người đứng ra thu tiền của du khách để chia đều cho các "diễn viên". Bà Hòa cùng chồng lần đầu từ Hà Nội lên khá ngạc nhiên trước văn hóa và phong tục tập quán nơi đây. Tâm sự với ông bà, chàng trai Giàng A Sử (15 tuổi) bảo, hầu như tối thứ bảy nào cậu ta cũng có mặt ở phiên chợ. Đến đây không chỉ được trao đổi giao lưu tiếng Anh với người nước ngoài, Sử còn trao đổi những thông tin với các cô gái, chàng trai ở bản khác. Các chàng trai đi tìm bạn gái ở phiên chợ tình Sapa thừa nhận, giờ chợ tình không còn thiêng liêng và ý nghĩa như ngày xưa. Một số thổi khèn thực chất chỉ đi kiếm tiền chứ không phải đi tìm bạn gái. Các đồ lưu niệm được mang ra bán ở phiên chợ. Người phụ nữ Dao đỏ mời du khách mua hàng thổ cẩm. Trong khi đó, không ít thiếu nữ thể hiện bàn tay khéo léo của mình ngay tại phiên chợ. Du khách thưởng thức món trứng nướng ở chợ phiên Sapa. Theo Vnexpress.net
Người phụ nữ Dao đỏ mời du khách mua hàng thổ cẩm.

Chập tối thứ bảy hàng tuần, phiên chợ ở Sapa sáng trưng đèn điện. Người dân nơi đây bảo, chợ tình Sapa là một trong những truyền thống độc đáo của đồng bào Mông, Dao ở vùng cao Lào Cai. Sau phiên chợ, nhiều cặp nam thanh nữ tú trở nên thân thiết. Có nhiều cặp đã nên vợ chồng. Do bản của những người dân tộc khá xa trung tâm thị trấn Sapa nên họ thường đi từ tối hôm trước (ngày thứ bảy) và ngủ qua đêm tại đây để được tham gia vào phiên chợ ngày chủ nhật. Do đó, đêm thứ bảy ở đây khá náo nhiệt. Chỉ cần qua tiếng khèn, tiếng sáo, các thiếu nữ cũng có thể hiểu được tình cảm của các chàng trai đang thổ lộ. Sau những điệu múa xòe ô và tiếng khèn, tiếng sáo vang lên réo rắt, có người đứng ra thu tiền của du khách để chia đều cho các "diễn viên". Bà Hòa cùng chồng lần đầu từ Hà Nội lên khá ngạc nhiên trước văn hóa và phong tục tập quán nơi đây. Tâm sự với ông bà, chàng trai Giàng A Sử (15 tuổi) bảo, hầu như tối thứ bảy nào cậu ta cũng có mặt ở phiên chợ. Đến đây không chỉ được trao đổi giao lưu tiếng Anh với người nước ngoài, Sử còn trao đổi những thông tin với các cô gái, chàng trai ở bản khác. Các chàng trai đi tìm bạn gái ở phiên chợ tình Sapa thừa nhận, giờ chợ tình không còn thiêng liêng và ý nghĩa như ngày xưa. Một số thổi khèn thực chất chỉ đi kiếm tiền chứ không phải đi tìm bạn gái. Các đồ lưu niệm được mang ra bán ở phiên chợ. Người phụ nữ Dao đỏ mời du khách mua hàng thổ cẩm. Trong khi đó, không ít thiếu nữ thể hiện bàn tay khéo léo của mình ngay tại phiên chợ. Du khách thưởng thức món trứng nướng ở chợ phiên Sapa. Theo Vnexpress.net
Trong khi đó, không ít thiếu nữ thể hiện bàn tay khéo léo của mình ngay tại phiên chợ.

Chập tối thứ bảy hàng tuần, phiên chợ ở Sapa sáng trưng đèn điện. Người dân nơi đây bảo, chợ tình Sapa là một trong những truyền thống độc đáo của đồng bào Mông, Dao ở vùng cao Lào Cai. Sau phiên chợ, nhiều cặp nam thanh nữ tú trở nên thân thiết. Có nhiều cặp đã nên vợ chồng. Do bản của những người dân tộc khá xa trung tâm thị trấn Sapa nên họ thường đi từ tối hôm trước (ngày thứ bảy) và ngủ qua đêm tại đây để được tham gia vào phiên chợ ngày chủ nhật. Do đó, đêm thứ bảy ở đây khá náo nhiệt. Chỉ cần qua tiếng khèn, tiếng sáo, các thiếu nữ cũng có thể hiểu được tình cảm của các chàng trai đang thổ lộ. Sau những điệu múa xòe ô và tiếng khèn, tiếng sáo vang lên réo rắt, có người đứng ra thu tiền của du khách để chia đều cho các "diễn viên". Bà Hòa cùng chồng lần đầu từ Hà Nội lên khá ngạc nhiên trước văn hóa và phong tục tập quán nơi đây. Tâm sự với ông bà, chàng trai Giàng A Sử (15 tuổi) bảo, hầu như tối thứ bảy nào cậu ta cũng có mặt ở phiên chợ. Đến đây không chỉ được trao đổi giao lưu tiếng Anh với người nước ngoài, Sử còn trao đổi những thông tin với các cô gái, chàng trai ở bản khác. Các chàng trai đi tìm bạn gái ở phiên chợ tình Sapa thừa nhận, giờ chợ tình không còn thiêng liêng và ý nghĩa như ngày xưa. Một số thổi khèn thực chất chỉ đi kiếm tiền chứ không phải đi tìm bạn gái. Các đồ lưu niệm được mang ra bán ở phiên chợ. Người phụ nữ Dao đỏ mời du khách mua hàng thổ cẩm. Trong khi đó, không ít thiếu nữ thể hiện bàn tay khéo léo của mình ngay tại phiên chợ. Du khách thưởng thức món trứng nướng ở chợ phiên Sapa. Theo Vnexpress.net
Du khách thưởng thức món trứng nướng ở chợ phiên Sapa.

Theo Vnexpress.net

Dành cho bạn

Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
Tìm về ký ức Hà Nội xưa qua tà áo dài truyền thống

Tìm về ký ức Hà Nội xưa qua tà áo dài truyền thống

Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.