Cameroon-Croatia: Cơ hội cuối cùng

Cameroon và Croatia hướng tới cuộc đối đầu tại SVĐ Arena da Amazonia với quyết tâm bỏ đằng sau những rắc rối và giữ lấy hy vọng mong manh bước tiếp vào vòng 1/8.

Cameroon và Croatia hướng tới cuộc đối đầu tại SVĐ Arena da Amazonia với quyết tâm bỏ đằng sau những rắc rối và giữ lấy hy vọng mong manh bước tiếp vào vòng 1/8.


Cùng để thua ở lượt trận đầu tiên, một chiến thắng sẽ là mục tiêu bắt buộc với cả "Vatreni" và "Những chú sư tử bất khuất" nếu họ không muốn sớm xách vali về nước. Ngoài ra, hai đội cũng cần chiến thắng để quên đi những vấn đề bên lề sân cỏ đang ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của họ.

Cameroon-Croatia: Cơ hội cuối cùng ảnh 1

Nỗi buồn của các cầu thủ Cameroon sau khi kết thúc trận đấu với đội tuyển Mexico. Ảnh: AFP/TTXVN


Về phía Cameroon, quốc gia châu Phi này gần như chắc chắn không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Samuel Eto'o trong trận đấu sinh tử với Croatia. Tiền đạo đội trưởng này thông báo trên Twitter rằng các bác sĩ bi quan về khả năng ra sân của anh do chấn thương đầu gối. Đây sẽ là tổn thất lớn với Cameroon vào thời điểm khó khăn nhất.


Chấn thương cũng đang là mối lo ngại của Croatia. Chưa có tin tức gì về khả năng bình phục hoàn toàn của nhạc trưởng Luka Modric, cầu thủ không thể thiếu ở tuyến giữa. Ngoài ra, Croatia còn gặp nhiều cơn đau đầu khó chịu khác, đầu tiên là vấn đề tâm lý. Trong trận mở màn World Cup, đối thủ Brazil được trọng tài thưởng 1 quả penalty khó hiểu khi tỷ số đang là 1-1, còn bản thân đội bóng châu Âu ngay sau đó bị từ chối bàn thắng gỡ hòa 2-2 trong một tình huống gây tranh cãi. Tệ hơn, tổ quốc không đứng sau họ. Một trang web Croatia cuối tuần qua đã đăng tải những bức hình chụp các cầu thủ Croatia vui đùa tại bể bơi trong tình trạng.... trần như nhộng, khiến một loạt cầu thủ tức giận và tuyên bố tẩy chay giới truyền thông. Tâm lý của đội bóng từng xếp thứ 3 tại World Cup này sẽ càng bị ảnh hưởng khi biết rằng giống như Brazil, đối thủ sắp tới của họ là Nam Phi cũng được trọng tài ưu ái trong lượt trận đầu tiên.

Đội hình dự kiến:

Cameroon: 16-Charles Itandje; 2-Benoit Assou Ekotto, 3-Nicholas Nkoulou, 14-Aurelien Chedjou, 12-Henri Bedimo; 17-Stephane Mbia, 6-Alexandre Song, 11-Jean Makoun, 8-Benjamin Moukandjo; 10-Vincent Aboubaker, 13-Eric Choupo-Moting +Croatia: 1-Stipe Pletikosa; 11-Darijo Srna, 5-Vedran Corluka, 6-Dejan Lovren, 2-Sime Vrsaljko; 18-Ivica Olic, 7-Ivan Rakitic, 10-Luka Modric (hoặc 20-Mateo Kovacic), 14-Marcelo Brozovic, 4-Ivan Perisic; 17-Mario Mandzukic

Giữa Croatia và Cameroon có những nét tương đồng thú vị. Dẫn dắt đội bóng châu Phi là HLV người Đức Volker Finke, trong khi ông thầy của Croatia là Niko Kovac - một người sinh ra và lớn lên ở Đức cũng như được tôi luyện nhiều năm ở Bundesliga dưới màu áo của Hertha Berlin, Bayer Leverkusen, Hamburger SV và Bayern Munich. Chắc chắc các học trò của họ sẽ bước vào trận đấu sinh tử với kỷ luật và tinh thần thép của người Đức, cùng với hy vọng tìm lại ánh hào quang trong quá khứ. Cameroon từng là đội bóng số 1 châu Phi với thành tích lọt vào tới tận vòng tứ kết World Cup 1990. Thành tích của Croatia ở World Cup còn đáng nể hơn - "thế hệ vàng" của những Robert Prosinecki, Zvonimir Boban hay Davor Suker đã xuất sắc giành huy chương đồng tại France '98.


Trong trận đấu tới, Cameroon và Croatia sẽ phải chiến đấu với một kẻ thù chung - nhiệt độ khủng khiếp tại vùng Amazon, từng khiến huấn luyện viên của cả Italy và Anh phải than phiền sau trận đấu giữa hai đội trên SVĐ Arena da Amazonia. Dự báo thời tiết cho biết nhiệt độ ngày 18/6 sẽ không dưới 30 độ C.


Trên giấy tờ, Croatia được đánh giá cao hơn hẳn Cameroon. Nhưng với dàn cầu thủ chất lượng, chỉ cần tuân thủ tuyệt đối đấu pháp của HLV Finke, "những chú sử tử bất khuất" hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ.

Địa điểm: SVĐ Arena da Amazonia, sức chứa 40.549 chỗ ngồi
Thời gian: 5h00 ngày 19/6
Trọng tài: Pedro Proenca

- Croatia chưa từng vượt qua vòng bảng kể từ sau World Cup 1998. - Croatia chưa từng thua ở lượt trận thứ 2 ở vòng bảng World Cup, với thành tích thắng 2 hòa 1 - Croatia chưa từng đối đầu một đội bóng châu Phi tại World Cup - Cameroon mới chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất tại World Cup



Lê Thanh Tùng

Dành cho bạn

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

Sáng 23/10, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và bốc thăm chia bảng Giải bóng đá sinh viên ĐHQG-HCM mở rộng năm 2026, với sự tham gia của 16 đội bóng đến từ 8 trường thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và 8 trường đại học khách mời.

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Ngày 23/10, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 5 tại ASIAN Para Games 2026. Đây cũng là ngày tranh tài cuối cùng của hai môn Bơi và Điền kinh, với kỳ vọng các VĐV Việt Nam sẽ tạo nên dấu ấn trước khi khép lại hành trình tại đại hội.

Bảng xếp hạng Champions League sau lượt trận thứ 3

Bảng xếp hạng Champions League sau lượt trận thứ 3

Lượt trận thứ 3 của vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 đã khép lại và chỉ còn 5 đội toàn thắng là Paris Saint-Germain, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid và Real Betis. Đáng chú ý, Man United sau thất bại 1 - 4 trước Como chỉ còn hơn nhóm bị loại về chỉ số phụ sau.