Các thí sinh cuộc thi 'Tôi yêu tiếng nước tôi' khoe sắc, đua tài
Tại cuộc thi hát “Tôi yêu tiếng nước tôi” cho kiều bào toàn thế giới đang diễn ra tại thủ đô Warszawa, Ba Lan, khán giả rất ấn tượng với nhiều thí sinh xinh đẹp trong những trang phục ấn tượng.
Đó là thí sinh Doãn Thị Trà My đến từ Budapest. Cô là nhân viên của một công ty ở Thủ đô Hungary. Học xong phổ thông ở Hà Nội, 12 năm trước, Trà My sang Hungary sống cùng bố mẹ. Cô đến với âm nhạc vì đam mê.
Trà My trước Dinh Tổng thống Ba Lan.
Trong phần thi hát dân ca, Trà My chọn ca khúc "Bèo dạt mây trôi".
Không kém phần xinh đẹp và tài năng, Trần Lê Na là thí sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Cô tốt nghiệp khoa Luật, ĐH KHXH&NV, định cư ở Warszawa, Ba Lan. Hiện nay, Lê Na cùng chồng điều hành khách sạn Gaia tại 71 Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc .
Lê Na gây ấn tượng mạnh với tà áo dài tím và giọng hát da diết
Lê Na từng vượt qua 113 thí sinh toàn châu Âu đoạt giải nhất cuộc thi Duyên dáng Áo dài châu Âu tổ chức ở TP Lepzic, Đức năm 2017.
Tại phần thi hát dân ca nguyên thể, Lê Na thể hiện bài ca "Huế Lý hoài Nam".
Lê Na chia sẻ: “Tôi cảm thấy mình rất may mắn, hạnh phúc và tự hào khi được tham gia cuộc thi hát “Tôi yêu tiếng nước tôi”. Tôi được hát, được diễn với tất cả đam mê, quan trọng hơn nữa là được chung tay cùng cộng đồng, cùng các anh chị em nghệ sỹ góp phần duy trì, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá Việt, tiếng hát Việt trên toàn thế giới, nhất là tới thế hệ con em chúng ta mai sau”.
Lê Na tại cuộc thi Duyên dáng Áo dài châu Âu năm 2017.
Cuộc thi hát “Tôi yêu tiếng nước tôi” tổ chức từ ngày 12 - 15/9, tại Ba Lan, do Hội bảo vệ quyền của các nghệ sĩ biểu diễn Việt Nam (APPA) phối hợp với Hội Người Việt Nam tại Ba Lan, báo Tiền Phong, VTV 2, Cty CP Tiền Phong tổ chức. Trưởng BTC: NSND Thanh Hoa; Tổng đạo diễn chương: Nhà thơ, đạo diễn truyền hình Phan Huyền Thư. Trưởng ban Giám khảo: NSND Đặng Hùng (nguyên Giám đốc Nhà hát Quân đội).
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, tối 12/9 theo giờ địa phương, Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 83 đã chính thức khép lại sau 10 ngày khởi tranh, với lễ trao giải tôn vinh các nữ đạo diễn cùng những tác phẩm đậm tính thời cuộc.
Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề "Hà Nội - Dòng chảy di sản", Bảo tàng Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc từ ngày 11 - 20/9.
Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.