Các điểm di tích và khu vui chơi tại Hà Nội đông khách trong ngày đầu nghỉ lễ
Ngày 29/8, người dân bắt đầu bước vào kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày. Ngay từ sáng sớm, lượng người dân và du khách đổ về các điểm vui chơi giải trí, di tích lịch sử và trung tâm thương mại đã tăng mạnh.
Thời tiết Hà Nội những ngày cuối tháng 8 khá dịu mát, nắng nhẹ, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Các điểm tham quan nổi tiếng như: Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, làng gốm Bát Tràng hay các trung tâm thương mại Lotte, Vincom… luôn là điểm đến yêu thích, được đông người dân và du khách lựa chọn thăm quan.
Dự báo trong các ngày nghỉ lễ tiếp theo, lượng khách đổ về các điểm vui chơi, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa... sẽ tiếp tục tăng mạnh, khi các doanh nghiệp bắt đầu cho người lao động nghỉ lễ.
Để bảo đảm hoạt động du lịch trong kỳ nghỉ lễ 2/9 diễn ra chất lượng, an toàn, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã yêu cầu các địa phương chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ khách trong dịp cao điểm này và những tháng cuối năm.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cũng đã chỉ đạo thống nhất mở cửa miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trong ngày 2/9.
Ngay từ sáng sớm, hàng dài người kiên nhẫn xếp hàng tại các quầy bán vé vào cửa công viên Thủ Lệ.
Dù lượng khách đổ về rất đông, nhưng công tác vệ sinh và điều phối được thực hiện bài bản, không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.
Bên cạnh các khu vui chơi giải trí, những địa chỉ văn hóa tâm linh và lịch sử vẫn giữ sức hút đặc biệt. Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, lượng khách tham quan những ngày này tăng mạnh.
Đây là dịp để thế người dân và du khách tìm hiểu sâu hơn về lịch sử khoa cử, qua đó bồi đắp lòng tự hào về nền văn hiến ngàn năm của dân tộc.
Tại khu vực Quảng trường Ba Đình và Lăng Bác, không khí ngày Tết Độc lập rực rỡ sắc đỏ cờ Tổ quốc, nhiều bạn trẻ đã chọn nơi đây để ghi lại những bức ảnh kỷ niệm trong ngày 2/9.
Nhằm phục vụ người dân và du khách trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9, Hà Nội miễn phí vé toàn bộ hệ thống giao thông công cộng có trợ giá, thu hút đông người dân và du khách sử dụng.
Nhiều gia đình lựa chọn tàu điện để di chuyển đến các điểm vui chơi ở trung tâm nhằm tránh tình trạng ùn tắc và khó khăn khi tìm chỗ đỗ xe cá nhân.
Thay vì lựa chọn các chuyến đi xa, nhiều người dân ưu tiên tận hưởng kỳ nghỉ ngay tại các trung tâm thương mại.
Bên cạnh nhu cầu mua sắm và ẩm thực, xu hướng tham gia các hoạt động trải nghiệm mang tính sáng tạo cũng đang thu hút giới trẻ và các gia đình.
Các không gian văn hóa đọc cũng ghi nhận lượng khách tăng cao. Nhiều gia đình chọn dành những ngày nghỉ lễ để bồi dưỡng tri thức bên những trang sách.
Giữa mái vòm kính khổng lồ tại sân bay quốc tế Changi (Singapore), dòng thác Jewel Rain Vortex cao 40 mét đổ xuống giữa rừng cây xanh mướt, tạo nên một khung cảnh ngoạn mục khiến du khách không khỏi bất ngờ khi đặt chân đến Singapore.
Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã tưng bừng diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.