Các cầu thủ Qatar thừa nhận hoàn toàn bất ngờ trước U23 Việt Nam

Hy vọng của đội tuyển U23 Qatar lọt vào trận chung kết giải U23 châu Á 2018 đã tan tành sau trận U23 Việt Nam ở loạt đá luân lưu 11 mét đầy may rủi. Tuy nhiên, những ngôi sao của đội bóng vùng Vịnh này là Akram Afif và Omar Al Emadi tuyên bố họ sẽ đứng lên từ thất bại này.
Các cầu thủ Qatar thừa nhận hoàn toàn bất ngờ trước U23 Việt Nam ảnh 1

Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Mặc dù 2 lần vượt lên dẫn trước U23 Việt Nam, nhưng các học trò của HLV Felix Sanchez đã bị bất ngờ hoàn toàn trước sự kiên cường và tinh thần không chịu khuất phục của các cầu thủ Việt Nam khi chứng kiến cầu thủ Quang Hải của U23 Việt Nam hai lần chọc thủng lưới, gỡ hòa 2-2 trong hai hiệp chính, để rồi đưa trận Bán kết giải U23 châu Á phải kéo dài 120 phút và phân định thắng thua bằng những cú sút luân lưu 11 mét.
Phát biểu trên trang AFC.com, tiền đạo Akram Afif  nói: "Trước hết, tôi muốn chúc mừng các cầu thủ Việt Nam. Chúng tôi đã thi đấu hết sức và giành lợi thế nhưng cuối cùng, chúng tôi không thể chiến thắng". Chính Akram là cầu thủ thực hiện thành công quả 11 mét ở phút 39 giúp U23 Qatar vượt lên dẫn trước với tỷ số 1-0.

Bất chấp phải dừng bước trước U23 Việt Nam tại vòng Bán kết, chân sút 21 tuổi này vẫn rất lạc quan: "Chúng tôi sẽ rút ra bài học từ sai lầm này. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng vì tương lai tốt đẹp nhất. Chúng tôi sẽ thi đấu trận tranh giải 3 và sẽ nỗ lực hết sức để có kết quả tốt".
Trong khi đó, ngôi sao Al Emadi thừa nhận anh và các đồng đội hoàn toàn bất ngờ trước lối chơi máu lửa của U23 Việt Nam. "Tôi cho rằng chúng tôi bước vào trận đấu và thi đấu khá tốt trong quãng thời gian đầu và chúng tôi đã ghi bàn, nhưng sau đó các cầu thủ Việt Nam đã thi đầu bằng toàn bộ trái tim và nhiệt huyết. Họ đã hai lần giỡ hòa và điều này khiến chúng tôi rất bất ngờ, dù rằng họ đã làm được điều kỳ diệu này ở trận đấu trước".
Al Emadi thừa nhận U23 Việt Nam là đội bóng chơi tốt hơn và xứng đáng giành chiến thắng để có mặt trong trận chung kết.  Al Emadi nói: "Chúc mừng U23 Việt Nam và hy vọng chúng tôi sẽ rút ra kinh nghiệm và trở lại mạnh mẽ hơn".

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Chiều 12/9, trên Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng), CLB bóng đá Lâm Đồng đã có trận đấu sân nhà đầu tiên tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027, gặp CLB Thành phố Hồ Chí Minh.
FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có đội tuyển của 11 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đội khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh.
Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đang hướng tới việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.