Cá chết nổi trắng cảng du lịch của Hy Lạp sau lũ lụt

Ngày 28/8, chính quyền thành phố Volos của Hy Lạp bắt đầu vớt hàng trăm nghìn con cá chết trên 1 cảng du lịch ở trung tâm thành phố, sau khi chúng bị cuốn khỏi các vùng nước ngọt sau trận lũ lụt năm ngoái.
Chú thích ảnh
Cá chết tại cảng Volos, Hy Lạp, ngày 28/8/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Giới chức địa phương cho biết cá chết nổi trắng dọc theo khu cảng. Lực lượng chức năng đã tiến hành vớt cá đã nhằm không để mùi hôi lan đến các nhà hàng và khách sạn lân cận. Trong 24 giờ qua, lực lượng chức năng và ngư dân đã vớt hơn 40 tấn cá chết.   

Trả lời phỏng vấn báo giới, ủy viên hội đồng thành phố Stelios Limnios cho biết cá chết trải dài hàng km trên mặt nước, không chỉ dọc bờ biển mà còn ở trung tâm của Vịnh Pagasetic. Thị trưởng Volos Achilleas Beos bày tỏ lo ngại tình trạng trên có thể gây thảm họa môi trường. Hiện cơ quan công tố thành phố Volos đã ra lệnh điều tra vụ việc. Trong khi đó, Bộ Môi trường Hy Lạp chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên. 

Các chuyên gia cho biết cá chết hàng loạt là do trận lũ lịch sử năm ngoái nhấn chìm vùng đồng bằng Thessaly ở miền Bắc Hy Lạp, nơi có nhiều sông, hồ nước ngọt. Do không có lưới chắn ở cửa sông dẫn vào Volos nên cá nước ngọt đã bị cuốn trôi vào môi trường nước mặn khiến chúng bị chết. Đây là thảm họa mới nhất tại Hy Lạp do thời tiết cực đoan có liên quan đến biến đổi khí hậu gây ra.

Minh Tâm  (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.