Bộ trưởng Nội vụ Xômali bị ám sát

Bộ trưởng Nội vụ Xômali Abdi Shakur Hassan đã chết do bị thương nặng trong vụ đánh bom liều chết ngày 10/6 tại nhà riêng của ông ở thủ đô Môgađisu. Một số thành viên trong gia đình ông và lính gác cũng bị thương nặng trong vụ tấn công và đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

Bộ trưởng Nội vụ Xômali Abdi Shakur Hassan đã chết do bị thương nặng trong vụ đánh bom liều chết ngày 10/6 tại nhà riêng của ông ở thủ đô Môgađisu. Một số thành viên trong gia đình ông và lính gác cũng bị thương nặng trong vụ tấn công và đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

Theo các nguồn tin an ninh, một phụ nữ đã thực hiện vụ đánh bom trên.Người phát ngôn lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi AMISOM, Paddy Ankunda bày tỏ lấy làm tiếc về việc Bộ trưởng Haxan bị giết hại và cực lực lên án vụ tấn công.

Các phần tử Hồi giáo cực đoan thường tiến hành các cuộc tấn công liều chết nhằm vào các quan chức chính phủ Xômali và AMISOM tại nước này.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.