Hơn 2 tuần kể từ ngày cơn bão số 3 đổ bộ vào Hà Nội, nhiều khu vực trên địa bàn huyện Chương Mỹ cũng như cánh đồng lúa sắp đến kỳ thu hoạch vẫn ngập sâu trong nước. Trước tình hình trên, Ban CHQS huyện Chương Mỹ đã huy động cán bộ, nhân viên cơ quan và lực lượng dân quân, phối hợp với đơn vị được tăng cường giúp nhân dân xã Mỹ Lương thu hoạch lúa chạy úng.
May mắn không có thiệt hại về người, nhưng xã Mỹ Lương bị thiệt hại nặng về cây lúa. Diện tích lúa ngập mất trắng là 133ha chiếm 65,6%; diện tích lúa thiệt hại là 70ha, chiếm trên 70%.
Với tinh thần ở đâu có gian khó hiểm nguy, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 102, Sư đoàn Bộ binh 308 (Quân đoàn 12), Trung đoàn 64, Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không Không quân) với tinh thần làm việc khẩn trương, không quản ngại điều kiện thời tiết, chỉ trong 2 ngày (23 và 24/9) đã giúp nhân dân thu hoạch nhiều héc-ta lúa, vận chuyển về tận nhà, hỗ trợ phơi sấy.
Người dân Mỹ Lương, Chương Mỹ, Hà Nội dầm mình mò lúa ngập trong nước lũ. Ảnh: An Thành ĐạtCán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh cơ giới 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12 đóng trên địa bàn huyện Quốc Oai giúp người dân Mỹ Lương thu hoạch lúa ngập nước. Ảnh: An Thành ĐạtÔng Cao Văn Xuân gắng vớt những bông lúa bị chìm sâu trong nước. Ảnh: An Thành ĐạtDiện tích lúa ngập mất trắng ở Mỹ Lương là 133ha chiếm 65,6%... Ảnh: An Thành Đạt... nên để thu hoạch lúa ngập nước, cán bộ, chiến sĩ phải mò và cắt rồi cho lên bạt kéo dạt vào bờ. Ảnh: An Thành Đạt
Chiến sĩ Ngụy Hoàng Tuấn dầm mình gặt lúa giúp người dân. Ảnh: An Thành ĐạtVớt lại những bông lúa ngâm trong nước để vơi bớt đi những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ảnh: An Thành ĐạtCác chiến sĩ Trung đoàn 64, Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không Không quân) đang giúp gia đình bà Phùng Thị Nấm thôn Mỹ Lương thu hoạch lúa. Ảnh: An Thành ĐạtBàn tay mò lúa của người dân Mỹ Lương. Ảnh: An Thành ĐạtVớt lại những bông lúa non ngâm lâu trong nước. Ảnh: An Thành ĐạtĐầm mình trong nước mò lúa. Ảnh: An Thành ĐạtLúa ngập nước thường nhanh bị thối nếu không thu hoạch khẩn trương. Ảnh: An Thành ĐatKhi nước sông Bùi dâng cao gây ngập úng hàng trăm ha lúa của người dân Mỹ Lương. Ảnh: An Thành Đạt
Các chiến sĩ được chỉ huy cắt cử đến trực tiếp từng hộ gia đình giúp đỡ bà con gặt lúa. Ảnh: An Thành ĐạtNhững bông lúa vừa được vớt lên khỏi ruộng nước mênh mông. Ảnh: An Thành ĐạtMáy tuốt đợi sẵn trên bờ để có thể tuốt ngay những bông lúa vừa ráo nước. Ảnh: An Thành ĐạtNhững người lính vẫn miệt mài thu hoạch lúa khẩn trương bên những thửa ruộng úng ngập. Ảnh: An Thành ĐạtChỗ nông nhất của thửa ruộng nước cũng ngập đến thắt lưng người lính. Ảnh: An Thành ĐạtNhững hạt lúa vừa được tuốt ra khỏi bông lúa vẫn còn ướt sũng nước. Ảnh: An Thành ĐạtNhững chiếc bạt được buộc lại thành những chiếc thuyền để kéo lúa trên mặt nước. Ảnh: An Thành ĐạtÔng Lê Đình Chòi ở xã Mỹ Lương có tới hơn sáu sào lúa ngập, nguy cơ mất trắng nếu không được thu hoạch kịp thờ. Ảnh: An Thành Đạt
Nhiều đoạn nước ngập sâu, bộ đội dùng bạt làm phao vận chuyển lúa.. Ảnh: An Thành ĐạtNụ cười của những người lính trẻ những ngày “dầm” trong nước gặt lúa giúp dân. Ảnh: An Thành Đạt