Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh, Ban Chỉ huy Biên phòng Gia Lai gặt lúa giúp dân thôn Thắng Kiên, xã Đề Gi. Các chiến sĩ không quản ngại gian khổ, bùn đất, không né tránh công việc nặng nhọc, giúp dân gặt lúa, khẩn trương vận chuyển lên bờ; dọn dẹp, khơi thông mương nước, lối đi bị tắc nghẽn.Đây là minh chứng cho tình cảm quân, dân: "Đâu dân cần, Biên phòng có mặt". Hình ảnh người chiến sĩ biên phòng luôn tỏa sáng trong thời bình một lần nữa trở nên sống động.
Với người dân thôn Thắng Kiên, các chiến sĩ biên phòng không chỉ là lực lượng bảo vệ đường biên, cột mốc. Họ còn là những người thân trong gia đình của đồng bào nơi biên giới, sẵn sàng lao động, sẻ chia gánh nặng trong những lúc khó khăn. Những người lính biên phòng đã hăng say lao động góp sức, giúp dân thu hoạch lúa, hoa màu nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.Việc giúp dân thu hoạch lúa không chỉ là hình ảnh đẹp trong lao động sản xuất, mà còn gửi gắm niềm tin của Bộ đội Biên phòng với nhân dân, những người luôn hết lòng vì nhân dân khu vực biên giới, nơi họ coi là nhà và nhân dân là anh em ruột thịt.