Bình Phước: Tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 - 15 tuổi

Ngày 29/11, tỉnh Bình Phước tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho trẻ từ 12 - 15 tuổi trên địa bàn.

Trong buổi sáng, trẻ em độ tuổi từ 12 - 15 tuổi trên địa bàn Bình Phước đã được hướng dẫn đến các điểm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 để tiêm mũi 1. Quá trình tiêm chủng được được chính quyền địa phương và lực lượng y tế phối hợp tổ chức bài bản, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế. Tất cả các khâu từ khai báo thông tin, khám sàng lọc, theo dõi sức khỏe sau tiêm đều thực hiện đúng quy trình. Để giãn cách và tránh tập trung đông người, việc tiêm chủng được bố trí theo từng nhóm với khung giờ hẹn trước.

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine cho trẻ em tại Trường THCS Nguyễn Trãi, xã Đức Hạnh, huyện biên giới Bù Gia Mập. Ảnh: K GỬIH/TTXVN.

Đợt tiêm chủng này Bình Phước có 66.900 trẻ em độ tuổi từ 12 - 15, trong đó, ưu tiên tiêm cho trẻ em 14 đến 15 tuổi, sau đó hạ thấp dần độ tuổi theo số lượng phân bổ vaccine theo kế hoạch.

Bình Phước đặt mục tiêu bảo đảm 100% trẻ từ 12 - 15 tuổi trên địa bàn tỉnh được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 đợt 2 năm 2021.

Tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp nhận, cung ứng kịp thời, đầy đủ vaccine phòng COVID-19 có chất lượng cho các đối tượng nguy cơ và cho cộng đồng theo đúng lộ trình của Bộ Y tế; tổ chức tiêm chủng bảo đảm thuận lợi, chất lượng, an toàn theo quy định; có sự đồng ý của bố, mẹ, người giám hộ cho trẻ tham gia tiêm chủng; huy động tối đa các lực lượng đủ điều kiện, năng lực tổ chức tiêm chủng, bao gồm các cơ sở y tế, cơ sở đào tạo về y tế để tham gia chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, đáp ứng yêu cầu về thời gian và tiến độ thực hiện.

Những ngày gần đây, trên địa bàn Bình Phước ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng cao với khoảng 500 ca/ngày. Đến nay, tỉnh đã ghi nhận hơn 7.500 ca mắc, trong đó hơn 4.200 ca đang điều trị.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.