Khoảng 14 giờ 30 ngày 4/8, chị Liên cùng với em gái là Điểu Thị Đên (34 tuổi) và Điểu Thị Chinh cùng đi làm cỏ lúa thuê cho bà Điểu Thị Bắp, ở ấp 1, xã An Khương, huyện Hớn Quản. Trong lúc chị Liên, chị Đên, chị Chinh và bà Bắp đang làm cỏ thì bất ngờ trời chuyển cơn mưa kèm theo sấm sét.
Cả 4 người chưa kịp chạy vào trú mưa thì bị sét đánh khiến tất cả bị văng xuống đất bất tỉnh. Trong đó chị Liên bị sét đánh trực diện cháy đen toàn thân, chết tại chỗ. Ba người còn lại bị cháy sém khắp người, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thị xã Bình Long.
Vì bị thương rất nặng nên tối 4/8, cả ba nạn nhân phải chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Đến ngày 5/8, ba nạn nhân vẫn đang được điều trị tại Khoa Chăm sóc đặc biệt trong tình trạng rất nặng.