Bình minh sông Hàn

Qua các kênh thông tin từ người thân và phương tiện đại chúng, tôi biết Đà Nẵng là một thành phố trẻ có tiểu vùng khí hậu ôn hòa, đường phố phong quang sạch đẹp, là nơi thu hút nhiều sự kiện quan trọng của quốc tế...
Qua các kênh thông tin từ người thân và phương tiện đại chúng, tôi biết Đà Nẵng là một thành phố trẻ có tiểu vùng khí hậu ôn hòa, đường phố phong quang sạch đẹp, là nơi thu hút nhiều sự kiện quan trọng của quốc tế như: cuộc thi Trình diễn pháo hoa quốc tế, cuộc thi Dù bay quốc tế... là nơi có môi trường cảnh quan du lịch đẹp, phong phú và thân thiện... và cũng là nơi đáng sống nhất Việt Nam. Bởi thế lần này tôi cùng mấy người bạn vào Đà Nẵng với tâm trạng háo hức khó tả.
Bình minh sông Hàn ảnh 1

Cầu Thuận Phước, cây cầu treo dây võng bắc qua 2 bờ sông Hàn đổ ra Vịnh Đà Nẵng, nối liền hai tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành và Hoàng Sa - Trường Sa. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Thành phố về đêm mang một vẻ đẹp rất riêng. Những ánh đèn màu từ những ngôi nhà cao tầng, từ những đèn cao áp ven sông, từ những cây cầu bắc qua sông Hàn và từ những con tàu chở khách du lịch lung linh trên sóng sông Hàn tạo nên một bức tranh sống động, lộng lẫy và huyền ảo, tiếng nhạc từ những con tàu chạy trên sông du dương trầm bổng như chốn thiên thai. Sông Hàn trở thành con sông ánh sáng muôn màu.Tinh mơ hôm sau, vườn tượng bên bờ sông tươi rói trong nắng sớm. Mỗi cụm tượng đài đều ẩn chứa trong mình khát vọng vươn lên một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nắng lao xao trên những ngọn sóng như những lời thì thầm tự ngàn xưa vọng đến hôm nay. Nắng trải dài trên những cây cầu vững chãi và mềm mại như những công trình mỹ thuật. Phía xa là cây cầu quay, cây cầu quay duy nhất còn hoạt động của châu Á - niềm tự hào của nhân dân Đà Nẵng, tối chủ nhật hàng tuần cầu sẽ quay 90o phục vụ khách du lịch. Phía trên không xa là cầu Rồng với kiến trúc độc đáo mang dáng con rồng lớn thời Lý bay về phía Biển Đông như ý chí của người dân Đà Nẵng luôn mong muốn hội nhập và phát triển mang tầm quốc tế và đau đáu một tình yêu với huyện đảo Hoàng Sa ruột thịt đang còn bị ngoại bang chiếm giữ trái phép, là biểu tượng mới của thành phố với kỷ lục “con rồng thép lớn nhất thế giới”, dân tộc và hiện đại. Phía trên nữa là cầu Trần Thị Lý, cây cầu dây văng có trụ nghiêng 12o, cao 148 m, biểu tượng một cánh buồm căng gió vươn ra khơi xa, vừa là nhân chứng cho lịch sử phát triển của Đà Nẵng, cây cầu sử dụng hệ thống dây văng ba chiều kết hợp trụ tháp nghiêng 12o về phía tây, cao 145 m so với mặt nước biển. Chính vì vậy, cầu Trần Thị Lý góp phần làm nên diện mạo trẻ trung, hiện đại của thành phố và là điểm dừng chân của nhiều người dân và du khách. Chúng tôi được biết riêng sông Hàn đã có tới sáu cây cầu, sự ra đời của những cây cầu là minh chứng rõ nhất cho sự phát triển mạnh mẽ của Đà Nẵng sau hơn 14 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đà Nẵng sẽ như con rồng thép kia, vững chãi, hùng mạnh vươn ra biển lớn. Trong chiến lược xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm du lịch lớn của Việt Nam, những chiếc cầu độc đáo, ấn tượng nhất đã được nghĩ đến vừa ở góc độ tạo hệ thống giao thông thuận lợi, vừa có thiết kế độc đáo tạo nên hình ảnh đặc trưng của Đà Nẵng có lực hút mạnh mẽ du khách.Giờ đi làm, đường phố sạch sẽ, thông thoáng, không có cảnh ùn tắc và chen lấn. Các phương tiện giao thông tuần tự nối nhau đi trong nắng sớm. Trên các vỉa hè không có cảnh lấn chiếm bừa bãi, không có người ăn xin và cũng không có người bán hàng rong, ngay lực lượng cảnh sát giao thông cũng ít thấy. Chúng tôi tạt vào một quán ăn trên con phố nhỏ với ý muốn tìm hiểu phong cách ẩm thực của vùng đất này và gọi một tô Mỳ Quảng. Món này được người xứ Quảng trân quý, coi như hồn cốt của nghệ thuật ẩm thực, là hương vị quê nhà đã trở thành thương hiệu của Đà Nẵng. Chúng tôi nhâm nhi những sợi mỳ dai, mềm, bùi ngậy với những ngọn rau sống thơm phức cùng những lát bắp chuối xắt mỏng vừa bùi vừa mang vị hơi chát, rau muống chẻ, rau má xanh thẫm, giá đỗ béo mập, xà lách xanh non, diếp cá, bạc hà, húng, quế thơm phức, kèm với bánh tráng nướng dòn tan… vị ngọt của thịt, tôm, cá thấm gia vị và tương ớt và ớt trái xanh còn nghe mùi hăng hăng cứ đọng mãi không tan trên đầu lưỡi.Do thời gian không có nhiều, chúng tôi chỉ đi thăm và chiêm bái được chùa Linh Ứng, bắc bán đảo Sơn Trà, khu chế tác đá Non Nước, phố cổ Hội An, núi Ngũ Hành Sơn, Bà Nà Hills và tắm ở bãi biển Mỹ Khê. Chúng tôi biết Đà Nẵng có rất nhiều danh lam thắng cảnh nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã để lại trong chúng tôi những ấn tượng khó phai. Chúng tôi ung dung thả bộ trên phố, mấy lần phải hỏi đường thì ai cũng niềm nở hướng dẫn, thậm chí cả mấy người đang nhâm nhi cafe cóc cũng ra tận tình chỉ bảo. Khi đến thăm chùa Linh Ứng với tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cao 67 m trên bán đảo Sơn Trà sừng sững hướng ra biển, cậu Vũ lái xe taxi của hãng Tiên Sa, người đi cùng chúng tôi trong suốt cuộc hành trình nói vui: “Từ ngày xây ngôi chùa này bão ít khi đổ vào Đà Nẵng”. Chúng tôi biết ở Đà Nẵng có nhiều chùa mang tên Linh Ứng ở bán đảo Sơn Trà, ở Ngũ hành sơn, ở Bà Nà. Có lẽ ước nguyện chính đáng của người dân nơi đây: “Mọi tâm nguyện đều được ứng nghiệm” đã thấm vào mỗi con người và đang trở thành hiện thực với sức lao động cần cù, năng động và sáng tạo. Nếu những ngôi chùa mang vẻ tôn nghiêm hướng con người đến cái đích của Chân - Thiện - Mỹ thì phố cổ Hội An lại mang nét cổ kính trầm tư của một không gian văn hóa độc đáo, đặc biệt với Chùa Cầu bắc qua lạch nước chảy ra sông Thu Bồn thơ mộng. Đây là công trình kiến trúc do các thương gia Nhật Bản đến buôn bán tại Hội An xây dựng vào khoảng giữa thế kỷ 16 - 17. Theo truyền thuyết, ngôi chùa được coi như là một thanh kiếm đâm xuống lưng con quái vật mamazu, khiến nó không quẫy đuôi, gây ra những trận động đất. Rất nhiều du khách nước ngoài đến với Hội An và không giấu được vẻ thích thú khi ngắm cây cầu và nghe hướng dẫn viên du lịch thuyết minh về lịch sử và ý nghĩa sâu xa ẩn chứa trong vẻ nguyên sơ ấy.Với tôi ấn tượng sâu đậm lại là khi tham quan Bà Nà Hills. Vẫn biết cáp treo có hệ số an toàn rất cao mà vẫn choáng ngợp trước sự kỳ vĩ của nó. Cáp treo Bà Nà Hills đã được công nhận bốn kỷ lục thế giới: cáp treo một dây dài nhất thế giới (5.801 m), độ chênh giữa ga đi và ga đến cao nhất thế giới (1,368.93 m), chiều dài một sợi cáp không nối dài nhất thế giới (11.587 m), cuộn cáp nặng nhất thế giới (141,24 tấn). Lướt trên khu rừng nguyên sinh còn nguyên vẹn, mây sương bảng lảng, gió lùa qua những ô thông khí trên cabin mát rượi. Thác Tóc Tiên chín tầng như dải lụa ẩn hiện trong ngút ngàn xanh, đâu đây thoang thoảng hương hoa man mác. Chúng tôi như được bay lên chốn bồng lai. Những bông hoa cẩm tú cầu căng tròn, những giò lan đất duyên dáng bên sườn núi. Những lâu đài cổ từ thời Pháp hầu như còn nguyên vẹn. Ở độ cao 1.487 m so với mực nước biển con người có cảm giác đây là nơi nối liền giữa đất với trời. Trong mây lồng lộng tiếng chuông chùa Linh Ứng, mỗi người như tìm được sự bình an trong tâm hồn và như một sự tự nhiên khẩn cầu những điều mình mong ước. Mấy đêm sau trước khi về Hà Nội chúng tôi chuyển sang nghỉ tại một khách sạn gần công viên “Biển Đông”, nơi có bãi tắm mang tên Phạm Văn Đồng nằm trên bãi biển Mỹ Khê, bãi biển đã từng được tạp chí Forbes bình chọn là bãi biển đẹp nhất hành tinh. Công viên “Biển Đông” ven con đường mang tên Hoàng Sa và Trường Sa khá rộng hướng thẳng tầm nhìn ra quần đảo Hoàng Sa như một sự khẳng định chủ quyền lãnh hải. Tượng đài “Mẹ Âu Cơ” với đôi bầu sữa căng tròn nuôi dưỡng trăm trứng để nở ra những người con cường tráng, thông minh, lên rừng xuống biển khai phá đất đai lập nên và giữ gìn cương vực đất Việt thân yêu. Đây còn được gọi là “Công viên Tình yêu” và “Công viên Hòa Bình”. Ven công viên rất nhiều chuồng chim bồ câu được xây dựng. Mỗi sáng mỗi chiều, từng đàn bồ câu lại thân thiện bên từng bước chân du khách. Đây cũng là nơi các bạn trẻ tìm đến với nhau theo tiếng gọi của con tim, trao cho nhau những lời yêu. Đến ngày kết tóc se tơ, những đôi uyên ương lại cùng đưa nhau đến công viên “Biển Đông” chụp ảnh bên những cánh chim câu, nơi ghi dấu cho tình yêu bền chặt của họ. Để có thể hoàn thành kế hoạch xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố đặc biệt vào năm 2050, UBND thành phố Đà Nẵng đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị phê duyệt đề án “Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050” có cơ sở hạ tầng đồng bộ, hoàn chỉnh, giữ vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, là thành phố trung tâm cấp quốc gia hướng tới đô thị quốc tế - (tài chính, dịch vụ, du lịch, công nghệ…). Đà Nẵng còn chú trọng việc phát triển thành phố theo xu hướng hiện đại và gìn giữ bản sắc riêng, nâng cao đời sống văn hóa, xây dựng con người không chỉ có tri thức mà còn có đạo đức trong sáng, có tình cảm phong phú, lành mạnh, có năng lực sáng tạo và cảm thụ nghệ thuật. Đồng thời, tiếp tục hướng tới một thành phố môi trường, phát triển bền vững, mang lại sức khỏe, tuổi thọ và hạnh phúc cho người dân. Tuy hiện nay còn những bất cập nhưng du lịch Đà Nẵng đã có những kết quả khả quan. Tiếp xúc với những người dân Đà Nẵng mọi người đều tỏ ý hài lòng với những quyết sách của các cấp lãnh đạo thành phố. Thế mới biết khi chủ trương, chính sách phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân và đem lại lợi ích cho nhân dân sẽ được nhân dân đồng lòng ủng hộ. Lưu luyến chia tay Đà Nẵng, chúng tôi tin rằng trong một ngày không xa Đà Nẵng sẽ có những bước tiến vượt bậc và trở thành thành phố du lịch hiện đại, thân thiện và “đáng sống” không chỉ của Việt Nam mà còn mang tầm quốc tế. Những thành tựu của Đà Nẵng hôm nay là bình minh cho một ngày mới tràn đầy ánh sáng.Trần Vân Hạc