Bệnh nhân tử vong sau khi gây mê mổ ruột thừa

Bệnh nhân Tạ Vinh (50 tuổi), trú tại phường Nghĩa Thành, tỉnh Đắk Nông đã tử vong tại bệnh viện sau khi gây mê để mổ ruột thừa.

Bác sĩ Bùi Chí Trung - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông cho biết: Bệnh nhân Tạ Vinh (50 tuổi), trú tại phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã tử vong tại bệnh viện sau khi gây mê để mổ ruột thừa.

Theo nhận định ban đầu của bác sĩ Trung, nguyên nhân khiến bệnh nhân Vinh tử vong là do sốc thuốc. Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông đã tiến hành niêm phong toàn bộ thuốc cũng như hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Vinh để làm cơ sở cho việc điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc.

Ông Vinh nhập viện vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 20/6 và được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp ngày thứ 3. Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, ông Vinh được đưa vào phòng mổ và được gây mê để mổ. Tuy nhiên, sau khi được tiêm thuốc gây mê vài phút, bệnh nhân lên cơn co giật, gồng cứng người, các dấu hiệu tim mạch diễn biến theo chiều hướng xấu.

Thấy bệnh nhân có biểu hiện sốc thuốc, kíp mổ đã có những biện pháp cấp cứu cho bệnh nhân, đồng thời lãnh đạo bệnh viện điều thêm một số bác sĩ có kinh nghiệm đến cùng hỗ trợ cấp cứu. Khoảng 15 phút sau, các bác sĩ nhận thấy những dấu hiệu tim, mạch... của bệnh nhân tích cực trở lại. Sau đó bệnh nhân Vinh được lưu lại theo dõi tại phòng hồi sức cấp cứu của phòng mổ và được các bác sĩ theo dõi liên tục. Tuy nhiên, đến khoảng 0 giờ ngày 21/6, bệnh nhân Vinh có dấu hiệu rối loạn thân nhiệt, tình trạng sức khỏe diễn biến xấu dần. Sáng 21/6, tình trạng bệnh nhân diễn biến càng xấu hơn và bệnh nhân tử vong vào lúc 8 giờ 15 phút.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ngọc Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.