Bệnh nhân ghép tim lớn tuổi nhất qua đời vì đột quỵ

Ông Nguyễn Văn Giác (59 tuổi, Hải Phòng) - bệnh nhân đầu tiên được ghép tim tại BV Việt Đức và là người lớn tuổi nhất được ghép tim tại Việt Nam - vừa qua đời sau một cơn đột quỵ.

Ông Nguyễn Văn Giác (59 tuổi, Hải Phòng) - bệnh nhân đầu tiên được ghép tim tại BV Việt Đức và là người lớn tuổi nhất được ghép tim tại Việt Nam vừa qua đời sau một cơn đột quỵ.

Bệnh nhân ghép tim lớn tuổi nhất qua đời vì đột quỵ ảnh 1

Bác Nguyễn Văn Giác rất khỏe mạnh trong lần đến dự hội nghị tại BV Việt Đức tháng 3/2012. Ảnh: H.Hải

Ông Nguyễn Văn Giác là trường hợp thứ 3 trong số 6 bệnh nhân được ghép tim thành công ở Việt Nam, trong đó có 4 trường hợp được ghép tại Bệnh viện Việt Đức. Ông cũng là người lớn tuổi nhất ở Việt Nam và trên thế giới được ghép tim và sống khỏe mạnh sau 16 tháng được ghép tim.

Bà Lương Ngọc Thúy (vợ ông Giác) cho biết, sau khi được ghép tim, ông Giác rất khỏe mạnh, mọi sinh hoạt hàng ngày đều trở lại bình thường, thậm chí ông còn quay trở lại được nghề hàn xì vất vả. Mỗi tháng một lần, ông vẫn đến tái khám định kỳ tại BV Việt Đức. Mới đây, hôm 26/7 ông Giác còn tự đi xe máy từ Hải Phòng về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) tái khám theo định kỳ. Kết quả siêu âm tim và xét nghiệm để cho thấy các chỉ số đều ở mức ổn định.

Ông Giác cũng tâm sự với phóng viên Dân trí trong một lần tái khám tại BV Việt Đức 5 tháng trước: “Sáng nào tôi cũng dậy từ 6h sáng, ăn uống và đưa con trai đi học cách nhà 13km và đến trưa lại tới đón con về. Thời gian ở nhà tôi vẫn nhận làm nghề hàn xì và mọi sự cố hỏng hóc điện nước trong nhà tôi đều tự sửa. Làm việc đến bữa thì nghỉ, chứ tuyệt nhiên không thấy mệt, khỏe khoắn như một người bình thường”, bác Giác tâm sự.

Thế nhưng bất ngờ, đến chiều 28/7, khi đang ngồi chơi thì ông Giác ngã xuống, toàn thân tím tái. Mặc dù được cấp cứu sau đó tại bệnh viện nhưng ông đã không qua khỏi vì bị đột quỵ.

Trước đó, năm 2009 ông Giác được phát hiện suy tim và tình trạng suy tim ngày càng nặng hơn, nếu không ghép tim, chắc chắn ông sẽ tử vong. Dù đã 58 tuổi, nhưng ông vẫn được ghép tim bởi vào thời điểm có tim hiến từ một người cho chết não, 21 bệnh nhân khác chờ ghép nhưng không trùng nhóm máu với người hiến tạng. Được ghép tim thành công hồi tháng 4/2011, ông Giác là bệnh nhân lớn tuổi nhất trên thế giới được chỉ định ghép tim.

Sự hồi phục nhanh của ông Giác sau ca ghép tim được đánh giá là “ngoài sức tưởng tượng” bởi chỉ sau 3 ngày được ghép, ông Giác đã hoàn toàn tỉnh táo, không còn phụ thuộc bất cứ máy móc nào, nhịp tim ổn định đều, huyết áp bình thường…Sau ca ghép, các bệnh trước đó do suy tim gây ra như đau chân, tiểu đường… cũng hoàn toàn biến mất.

Ngoài ông Giác vừa tử vong vì đột quỵ, hiện 5 bệnh nhân ghép tim còn lại đều khỏe mạnh.

Theo Dantri.com.vn

Dành cho bạn

Chia sẻ nhiều cách làm hay thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

Chia sẻ nhiều cách làm hay thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

Ngày 23/10, tại phường Hoa Lư, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn.

Dồn lực rà soát, xác minh thông tin liệt sĩ

Dồn lực rà soát, xác minh thông tin liệt sĩ

Ngày 23/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026, đồng thời sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.