Bệnh nhân COVID-19 tử vong sau 100 giờ bị bỏ đói

Cái chết của nam bệnh nhân COVID-19 Shonisani Lethole – người không được ăn gì suốt 100 tiếng và không được bác sĩ thăm khám trong gần 3 ngày – đã cho thấy thực trạng tồi tệ tại một số bệnh viện công ở Nam Phi. 
Chú thích ảnh
Một khu điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Nam Phi. Ảnh: AFP

Tờ Bloomberg đưa tin Bệnh viện Tembisa gần thành phố Johnnesburg đã bị các thanh tra y tế Nam Phi buộc tội cẩu thả, thiếu trách nhiệm khi điều trị cho anh Shonisani Lethole, 34 tuổi, nhập viện vì mắc COVID-19 hồi tháng 6/2020. 

Bệnh nhân này tử vong vào ngày 30/6 sau khi bị bỏ đói 100 tiếng cũng như không được bất kỳ bác sĩ nào thăm khám trong gần 3 ngày. 

Hai ngày sau khi nhập viện, Lethole đã lên mạng xã hội Twitter để nhắn gửi cho Bộ trưởng Y tế Nam Phi Zweli Mkhize rằng: “Những vấn đề tôi gặp phải tại một trong những cơ sở y của ông vẫn tiếp diễn. Việc này đang trở nên không thể chấp nhận nổi. Họ dường như chẳng thèm quan tâm”. 

Cái chết của Lethole đã làm dấy lên một làn sóng giận dữ trên mạng xã hội tại đất nước có khoảng cách rõ rệt giữa về chăm sóc sức khỏe giữa 15% người dân sở hữu bảo hiểm y tế và phần dân số còn lại. Hàng ngàn người đã ký vào đơn kiến nghị đòi công lý cho anh Lethole. Bộ trưởng Zweli Mkhize đã yêu cầu mở cuộc điều tra sự việc trên. 

Ngày 24/6/2020, Shonisani Lethole được đưa vào Bệnh viện Tembisa và bị suy thận giai đoạn 4 sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2. Anh không hề được thông báo kết quả xét nghiệm và tử vong 6 ngày sau đó. 

Đáng chú ý, theo kết quả điều tra, bệnh nhân này đã không được ăn gì trong vòng 43 giờ trước khi được tiêm thuốc an thần và luồn ống khí quản. Tiếp đến, anh cũng không được lắp ống cho ăn trong 57 giờ sau khi dùng thuốc an thần. Phải mất đến 69 giờ kể từ khi nhập viện, anh ta mới được các bác sĩ đến đánh giá tình trạng sức khỏe. Sau khi chết, phải mất thêm 10 giờ nữa thì thi thể của anh mới được đưa ra khỏi giường.

Theo bản báo cáo, mặc dù bố mẹ của Lethole mang thức ăn đến cho con nhưng các nhân viên lau dọn đã không chuyển chúng tới tay bệnh nhân vì không dám vào khu chăm sóc này khi không có thiết bị bảo hộ cá nhân. 

Trong kết luận được công bố ngày 27/1 vừa qua, các thanh tra cho rằng bệnh viện này không đủ tiêu chuẩn để làm nơi điều trị cho bệnh nhân COVID-19 cũng như cung cấp dịch vụ chăm sóc không đạt chất lượng.

Bệnh viện Tembisa đã bố trí các bệnh nhân mắc và không mắc COVID-19 vào cùng một khu. Họ hầu như không lưu giữ hồ sơ của bệnh nhân và không kịp thời đưa các thi thể đến nhà xác.

Bản báo cáo cũng đề nghị cơ quan chức năng nên có hình thức kỷ luật đối với giám đốc điều hành và một số nhân viên tại bệnh viện trên.

Xuân Chi/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.