Bé trai bị cắt bỏ một phần phổi vì nuốt phải bóng đèn led đồ chơi

Ngày 28/12, các bác sỹ bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) cho biết vừa phẫu thuật thành công một ca bệnh hy hữu cho một bé trai nuốt phải bóng đèn led đồ chơi nằm trong phổi gần 1 năm.
Bé trai bị cắt bỏ một phần phổi vì nuốt phải bóng đèn led đồ chơi ảnh 1

Dị vật được lấy ra là một bóng đèn led, đường kính chỉ vài li nhưng có những chấu sắt găm sâu vào phổi.

Bệnh nhi Trần Hoàng L. (6 tuổi, ngụ Tiền Giang) nhập viện ngày 18/12 trong tình trạng thở khò khè, hơi thở hôi, ho kéo dài. Bác sỹ Nguyễn Kinh Bang, Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp cho biết, sau khi chụp X-quang, phát hiện dị vật là một bóng đèn led đồ chơi có kích thước 3x4mm còn nguyên 2 chân móc sắt bám chặt vào niêm mạc phế quản khiến khu vực này sưng phù nề. Tuy nhiên, các bác sỹ không thể gắp được dị vật vì khu vực nhiễm trùng sưng to và chảy máu nhiều, buộc phải dừng nội soi để điều trị kháng sinh.

Theo lời kể người nhà bệnh nhân, trước đó 1 năm, L. có nuốt phải bóng đèn led đồ chơi nhưng người nhà không biết. Sau đó, bệnh nhi bắt đầu thở khò khè, ho dai dẳng, được đưa đi điều trị tại một số phòng khám tư nhưng không khỏi.

Bác sĩ Nguyễn Kim Bang cho biết, do phát hiện quá muộn nên dị vật gây biến chứng nhiễm trùng nặng trong phế quản. Các bác sỹ đã lấy dị vật ra và buộc phải cắt bỏ thùy dưới phổi do đã bị tổn thương quá nặng. Nếu phát hiện sớm, bệnh nhi đã không phải chịu cuộc mổ lớn và bảo tồn được phổi.

Theo bệnh viện Nhi Đồng 1, dị vật đường thở không phải là trường hợp hiếm gặp, nhưng dị vật bị bỏ quên trong đường thở một thời gian dài như bệnh nhi trên là khá hy hữu và để lại nhiều di chứng có hại. Phụ huynh không nên cho trẻ chơi những đồ vật nhỏ, dễ nuốt, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Hiện nay sức khỏe của bệnh nhi đã hồi phục và được đưa ra phòng hồi sức để tiếp tục theo dõi.

Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.