Bé sơ sinh sống sót sau 40 tiếng bị mẹ vứt vào ống nước

Bé trai mới sinh vẫn còn nguyên cuống rốn khi được tìm thấy dưới cống của khu căn hộ Alicante ở Tây Ban Nha. Người mẹ 26 tuổi đã nhẫn tâm vứt con trai xuống ống thoát nước thải khi muốn phá thai từ trước mà không có tiền.

Bé trai mới sinh vẫn còn nguyên cuống rốn khi được tìm thấy dưới cống của khu căn hộ Alicante ở Tây Ban Nha. Người mẹ 26 tuổi đã nhẫn tâm vứt con trai xuống ống thoát nước thải khi muốn phá thai từ trước mà không có tiền.

Bé sơ sinh sống sót sau 40 tiếng bị mẹ vứt vào ống nước ảnh 1

Bé sơ sinh vẫn còn nguyên cuống rốn khi được tìm thấy.

Cuộc giải cứu, tìm kiếm bé trai tội nghiệp được bắt đầu ngay khi một người hàng xóm lầm tưởng tiếng khóc của cậu bé dưới ống cống là tiếng mèo kêu và gọi cảnh sát đến cứu. “Một lính cứu hỏa đã nhìn thấy bàn chân nhỏ trong ống và nhận ra đó không phải là chân mèo mà là của một đứa trẻ”, người hàng xóm nói.

Cảnh sát địa phương cho biết khi được tìm thấy, bé sơ sinh đang được bọc trong một chiếc túi nilon, có khoét lỗ để thở. Bà mẹ sau khi bị bắt đã thừa nhận ném con trai xuống ống cống vào hôm thứ sáu 21/6 và để mặc con hơn 40 tiếng cho đến khi có người phát hiện.

Bé sơ sinh sống sót sau 40 tiếng bị mẹ vứt vào ống nước ảnh 2

Cảnh sát giải người mẹ vứt con về hiện trường để điều tra.

Ngay sau đó, cảnh sát cùng người dân đã đưa bé trai đi cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ kết luận bé trai này nặng khoảng 2kg, bị một số vết thương nặng bao gồm gãy tay. Sức khỏe của cậu bé vẫn yếu song không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi vứt con, bà mẹ trẻ đã đến bệnh viện điều trị và nói dối với bác sĩ rằng mình bị sảy thai. Bà mẹ đã bị bắt giữ với tội danh cố ý giết người. Cảnh sát sẽ tìm kiếm thân nhân khác của bé trai để đưa ra những quyết định về việc nuôi dưỡng, chữa trị.

Bé sơ sinh sống sót sau 40 tiếng bị mẹ vứt vào ống nước ảnh 3

Trước đó, ngày 25/5, một cậu bé sơ sinh người Trung Quốc đã được giải cứu một cách thần kỳ khỏi ống dẫn nước thải tại thành phố Jinhua, tỉnh Chiết Giang sau khi người dân nghe thấy tiếng trẻ em khóc từ phòng vệ sinh tầng 4 của tòa nhà. Tại hiện trường, các bác sĩ và nhân viên cứu hộ đã cẩn thận gỡ ống cống theo từng mảng nhỏ.

Khi phát hiện đoạn ống cậu bé bị mắc kẹt, đội cứu hộ phải cưa ống cống thành nhiều đoạn nhỏ nhưng vẫn không thể kéo em bé ra nên đành mang cả đoạn ống đến bệnh viện. Tất cả những người có mặt đều vui mừng xúc động khi khuôn mặt cậu bé dần lộ ra khỏi đoạn ống.

Người mẹ, 22 tuổi, chưa kết hôn và giữ bí mật chuyện mang thai, đã đẻ rơi con trong phòng vệ sinh. Cảnh sát địa phương cho hay “các cuộc điều tra đã chỉ ra đây là một vụ tai nạn” và khẳng định bà mẹ sẽ không bị khởi tố.

Hoàng Trang

(theo Dailymail)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật.