Bắt quả tang một doanh nghiệp lén lút đổ chất thải nguy hại ra môi trường

Sau thời gian theo dõi, lực lượng Cảnh sát môi trường – Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt quả tang một doanh nghiệp đang lén lút đổ chất thải ra môi trường.
Ngày 7/8, Đội 5 phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an TP Hồ Chí Minh đã ngăn chặn kịp thời hành vi đổ trộm 5 tấn chất thải của công ty TNHH công nghiệp Đức Bổn (địa chỉ đường số 3, phường Tân Thuận Đông, quận 7) tại con hẻm nhỏ trên địa bàn phường Tân Thuận Tây (quận 7).
Bắt quả tang một doanh nghiệp lén lút đổ chất thải nguy hại ra môi trường ảnh 1

Xe tải chở chất thải bị lực lượng cảnh sát môi trường bắt quả tang tại bãi đổ thải trong con hẻm trên địa bàn phường Tân Thuận Tây, quận 7.

Qua kiểm tra ban đầu, chất thải là phế phẩm từ quá trình mài có chứa kim loại nặng và xỉ xử lý lò đúc, chứa thành phần rất nguy hại với môi trường. Điều đáng nói, vị trí đổ chất thải của công ty trên nằm gần con rạch nên khả năng lây lan chất độc hại ra môi trường rất cao.
Bắt quả tang một doanh nghiệp lén lút đổ chất thải nguy hại ra môi trường ảnh 2

Hành vi xả thải ra môi trường của công ty Đức Bổn từ tháng 4/2016 đến nay.

Theo điều tra của lực lượng công an, hành vi xả thải ra môi trường của công ty TNHH công Nghiệp Đức Bổn tại khu vực này từ tháng 4/2016 và kéo dài cho đến nay. 
Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành xác định cụ thể tổng khối lượng chất thải đã thải ra môi trường trong thời gian qua để xử lý theo quy định của pháp luật.
Lê Anh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.