Bão Linfa tiến gần Biển Đông

Bão Linfa đã tiến gần biển Đông, Bắc biển Đông sẽ có mưa dông mạnh.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão Linfa đã tiến gần biển Đông, Bắc biển Đông sẽ có mưa dông mạnh.
Bão Linfa tiến gần Biển Đông ảnh 1

Dự báo đường đi của bão. Ảnh: nchmf.gov.vn

Hồi 13 giờ ngày 5/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 90km một giờ), giật cấp 10 - 11. Dự báo, trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5 - 10km. Đến 13 giờ ngày 6/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10 - 11. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực Đông Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8 và có mưa dông mạnh. Sóng biển cao 2 - 4 mét; biển động. Rủi ro thiên tai cấp 1. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 13 giờ ngày 7/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 120,2 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 230km về phía nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10 (tức là từ 75 đến 100km một giờ), giật cấp 11 - 12. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8 và có mưa dông mạnh. Sóng biển cao 2 - 4 mét, biển động. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5 - 10km. Do gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 và có mưa dông rải rác. Sóng biển cao 2 - 4 mét, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.