Bangladesh đưa hàng trăm người tị nạn Rohingya đến đảo xa cư trú

Bangladesh đã đưa hàng trăm người tị nạn Rohingya đến một hòn đảo ở Vịnh Bengal để định cư từ ngày 4/12.
Chú thích ảnh
Tàu Hải quân đưa người tị nạn Rohingya đến đảo Bhasan Char. Ảnh: AP

Bộ trưởng Ngoại giao Bangladesh – ông Shahriar Alam cho biết một con tàu đã chở người tị nạn Rohingya đến đảo Bhasan Char cách thành phố Chittagong nước này 40 km.

Ngoại trưởng Bangladesh nêu rõ vào ngày 3/12, có 933 người tị nạn Rohingya đã rời trại tị nạn ở Cox's Bazar tới Chittagong và trên 400 người khác có hành trình tương tự vào ngày 4/12. Hai nhóm dự kiến di chuyển trên tàu hải quân đến Bhasan Char trong hải trình kéo dài 2,5 tiếng đồng hồ.

Chính phủ Bangladeshi đã dành nhiều năm để thi công hệ thống cơ sở cư trú dành cho khoảng 100.000 người trên đảo Bhasan Char. Hiện có khoảng 1 triệu người tị nạn Rohingya đang tạm trú tại trại tị nạn ở Cox's Bazar (Bangladesh) trong tình trạng chật chội và quá tải.

Liên hợp quốc trong khi đó thông báo cơ quan này nhận được ít thông tin về địa điểm tái định cư người tị nạn ở đảo Bhasan Char.

Giám đốc dự án đảo Bhasan Char – Chỉ huy Hải quân Bangladesh Abdullah Al Mamun Chowdhury nhấn mạnh các công trình được xây trên đảo có thể chịu mức gió lên tới 260 km/h, đối mặt với các cơn bão. Ngoài ra, trên đảo còn có bệnh viện 20 giường bệnh cùng 3 trường học.

Chú thích ảnh
Bức ảnh chụp đảo Bhasan Char vào cuối năm 2018. Ảnh: Getty Images

Rohingya là nhóm dân tộc thiểu số theo đạo Hồi đã sống ở đất nước Myanmar trong nhiều thế kỷ. Theo kênh Al Jazeera, có khoảng 1,1 triệu người Rohingya sống tại Myanmar, chủ yếu tập trung tại bang miền Tây Rakhine.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.