Băng giá tàn phá bản vùng cao Lai Châu

Vật lộn qua quãng đường 5km từ xã Tả Lèng, huyện Tam Đường (Lai Châu) vào bản Phìn Ngan Lao Chải, chúng tôi như lạc vào vùng đất vừa có cơn lốc đi qua. Bởi cây cối, hoa màu gãy, đổ la liệt…
Băng giá tàn phá bản vùng cao Lai Châu ảnh 1

Nước đóng băng trên các cành cây. Ảnh: Nguyễn Duy – TTXVN

Ngày 26/1, sau hàng giờ đồng hồ dầm mưa, đánh vật với đoạn đường chỉ chừng 5km đang thi công, trơn trượt, nhão nhoét, từ xã Tả Lèng, huyện Tam Đường (Lai Châu) vào bản Phìn Ngan Lao Chải, chúng tôi như lạc vào vùng đất vừa có cơn lốc đi qua. Bởi cây cối, hoa màu gãy, đổ la liệt…
Anh Hảng A Giàng, sinh năm 1976, Trưởng bản Phìn Ngan Lao Chải, xã Tả Lèng, cho biết, từ ngày 24/1, cả khu vực bản xuất hiện mưa, tuyết, băng phủ trắng cả một vùng. Người dân trong bản hầu như không đi làm được gì mà chỉ ở trong nhà đốt củi sưởi ấm. Cây cối, hoa màu gãy, đổ la liệt là do băng đóng trên cành cây, lá cây nặng quá…
Trưởng bản bảo: “Từ lúc sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên thấy băng tuyết xuất hiện ở bản”. Việc thiệt hại do băng tuyết gây ra mấy ngày qua, bản chưa có thống kê đầy đủ, phải đợi hết đợt rét, nhưng sơ bộ chưa có thiệt hại gì về người và vật nuôi, chỉ có cây ăn quả như chuối, mít, chanh thì gãy, đổ nhiều. Rau dập, gãy. Nhiều nương mía của bà con đang chuẩn bị thu hoạch làm đường phên ăn tết đã bị đổ hết…
Anh Hảng A Tàng, bản Phìn Ngan Lao Chải còn cho biết nhà anh có hơn chục gốc đào rừng cổ thụ để chuẩn bị bán Tết. Từ tháng trước đã có khách từ Sapa sang đặt cọc vài triệu, lấy đi một cành. Họ chỉ đợi sát tết là về lấy. Nhưng nay đào bị băng đóng kín toàn thân mấy ngày liền, có cành còn bị gãy… Anh đang lo mất mùa đào bởi “nụ đào sẽ nũng, có để cũng không thành quả mà ăn”… Khoảng chục thùng ong mật của anh nuôi quanh nhà cũng đang có nguy cơ bị xóa sổ vì đã có nhiều ong mật lăn ra chết do rét…
Anh Hảng A Sáu, bản Phìn Ngan Lao Chải vừa quây lại bạt cho chuồng trâu vừa chỉ con nghé có dấu hiệu không muốn ăn, bảo: “Tôi đang lo, nếu cứ rét thế này kéo dài thì đến trâu cũng không đứng vững được nữa”…
Nỗi lo của anh Hảng A Sáu là hoàn toàn có cơ sở. Bởi chúng tôi được biết, đến nay, theo thống kê sơ bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lai Châu, toàn tỉnh đã có gần 80 con trâu, bò chết vì rét trong đó chủ yếu là trâu, bò già và bê, nghé. Hàng trăm héc ta hoa màu cũng bị ảnh hưởng, băng tuyết vùi lấp. Mà tất cả các thiệt hại này chủ yếu là ở các bản, các vùng bị băng tuyết bao phủ.
Hơn nữa theo cảnh báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lai Châu hiện tượng rét hại tiếp tục xảy ra trên diện rộng toàn tỉnh, ở vùng cao tiếp tục xuất hiện băng giá. Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lai Châu đang cảnh báo cấp 1 - cấp độ rủi ro thiên tai.
Trên địa bàn tỉnh Lai Châu đang có mưa nhỏ trên diện rộng, độ ẩm không khí cao, gây rét buốt ảnh hưởng tiêu cực nhiều đến đời sống của tất cả mọi người dân…
Nguyễn Công Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Ba trận địa pháo hoa sẵn sàng mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Ba trận địa pháo hoa sẵn sàng mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Công tác chuẩn bị tại các trận địa pháo hoa hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây và hồ Văn Quán cơ bản hoàn tất, sẵn sàng phục vụ chương trình kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Các lực lượng chức năng khẩn trương kiểm tra kỹ thuật, bảo đảm an ninh, an toàn trước giờ khai hỏa.

Hà Nội kiến tạo không gian phát triển mới

Hà Nội kiến tạo không gian phát triển mới

Tăng trưởng kinh tế khởi sắc, những điểm nghẽn đô thị được tháo gỡ kịp thời, không gian phát triển mới của Thủ đô đang dần hình thành, tạo động lực để Hà Nội bứt tốc bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Podcast: Cuộc chiến thầm lặng 'trả lại tên cho anh'

Podcast: Cuộc chiến thầm lặng 'trả lại tên cho anh'

Đằng sau từng mẫu xương đã mục nát là cuộc chiến thầm lặng của những người làm công tác giám định pháp y để tìm ra "chiếc chìa khóa" cuối cùng, mở ra cánh cửa đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.