Bảng C - Sân khấu riêng của "Cỗ xe tăng" Đức

Vị trí đầu bảng C gần như chắc chắn đã có chủ, thế nên mọi sự chú ý sẽ tập trung vào cuộc đua tranh giữa cặp song sát của “hùm xám xứ Bavaria”.
Bảng C - Sân khấu riêng của "Cỗ xe tăng" Đức ảnh 1

"Người giải mã khoảng trống" Thomas Muller.

Cùng nhau đem lại cho câu lạc bộ (CLB) Bayern Munich cú đúp ở giải quốc nội với hơn 70 lần khai hỏa, liệu Thomas Mueller có giúp Đức khẳng định vị thế số 1 hay Robert Lewandowski sẽ tạo nên bất ngờ cùng Ba Lan?Bất chấp những kết quả giao hữu đáng thất vọng trước Anh và Slovakia, Đức vẫn là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch. Dự đoán 11 cầu thủ ra sân của nhà đương kim vô địch thế giới là công việc rất khó khăn khi huấn luyện viên Joachim Loew dự kiến xoay tua đội hình liên tục với những ngôi sao mà ông có trong tay. Manuel Neuer sẽ giữ trọng trách làm chỗ dựa tinh thần cho hàng thủ của “Cỗ xe tăng” tại giải đấu lớn đầu tiên sau nhiều năm mà Đức thiếu vắng Philipp Lahm. Jerome Boateng cùng người đồng đội tại Bayern Munich ở mùa sau – Mats Hummels cũng sẽ phải thể hiện phong độ cao nhất để dẫn dắt những đàn em thiếu kinh nghiệm ở hai bên cánh. Tuy nhiên, ở mặt trận tấn công, sẽ chẳng ai nghi ngờ việc Mueller có thể khỏa lấp chỗ trống của đàn anh Miroslav Klose, đặc biệt là khi "Người giải mã khoảng trống" nhận được sự hỗ trợ của những bộ óc sáng tạo bậc nhất châu Âu như Toni Kroos, Mesut Ozil, Julian Draxler, Mario Goetze và Andre Schurrle. Sự vắng mặt ở phút cuối của Marco Reus đem lại nỗi buồn cho hàng triệu người hâm mộ, song điều này không làm ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của tuyển Đức, trái lại còn giúp cho chiến lược gia Joachim Loew bớt đau đầu khi lựa chọn đội hình xuất phát.Theo nhận định của giới phân tích, dường như ngôi đầu bảng C khó thoát khỏi tay đội tuyển Đức, chính vì vậy chiếc vé đi tiếp còn lại nhiều khả năng sẽ là cuộc đua song mã giữa Ba Lan và Ukraine. Duyên nợ đã đưa hai quốc gia đồng chủ nhà EURO 2012 vào cùng bảng C. Tại vòng loại, "Đại bàng trắng” có thành tích đáng nể khi chỉ kém 1 điểm so với Đức, đội bóng bị chính họ đánh bại, nhờ vào 13 bàn thắng của chân sút chủ lực Robert Lewandowski. Tiền đạo của Bayern Munich là nỗi khiếp sợ của các hậu vệ mùa giải vừa qua với 42 bàn thắng trên mọi đấu trường – thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của anh tính đến thời điểm hiện tại. Cùng với những đồng hương có tên tuổi như Grzegorz Krychowiak, Lukasz Piszczek và Lukasz Fabianski, “Lewangoalski” sẽ cần chứng tỏ bản lĩnh trước các đồng đội ở cấp CLB, nhất là Thomas Mueller, nếu muốn soán ngôi đầu của Đức để giành lợi thế ở vòng đấu loại trực tiếp.Về phía Ukraine, lần góp mặt đầu tiên tại giải đấu danh giá nhất “Lục địa già” 4 năm trước nhờ tư cách chủ nhà là một kỷ niệm buồn khi họ không thể vượt qua vòng bảng. Chật vật giành vé dự EURO lần thứ hai sau chiến thắng tại lượt play-off trước Slovenia, “Vàng-Xanh” sẽ trông chờ vào sự tỏa sáng của Andriy Yarmolenko và Yevhen Konoplyanka cũng như sự trợ giúp của thần may mắn để tạo nên điều thần kỳ tại Pháp.Dự đoán vị trí trong bảng: 1. Đức; 2. Ba Lan; 3. Ukraine 4. Bắc Ireland.
Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Asian Cup 2027: AFC khởi động chiến dịch 100 ngày, công bố nhiều điểm mới

Asian Cup 2027: AFC khởi động chiến dịch 100 ngày, công bố nhiều điểm mới

Ngày 29/9, đúng 100 ngày trước trận khai mạc Vòng chung kết Asian Cup 2027, Ban tổ chức giải đã tổ chức cuộc họp trực tuyến nhằm rà soát công tác chuẩn bị, đồng thời công bố một loạt điểm mới về công nghệ, vận hành và trải nghiệm dành cho các đội tuyển, cầu thủ và người hâm mộ.

Tuyển Việt Nam cần thể hiện tinh thần đứng dậy sau khó khăn

Tuyển Việt Nam cần thể hiện tinh thần đứng dậy sau khó khăn

Thất bại 0 - 2 trước Thái Lan ở lượt trận thứ 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 khiến HLV Kim Sang-sik lần đầu thất bại cùng đội tuyển Việt Nam. Trận thua này cũng khép lại hy vọng giành tấm vé duy nhất của bảng đấu vào chơi chung kết của "những chiến binh sao vàng".

FIFA ASEAN Cup 2026: HLV Kim Sang Sik tiếc nuối

FIFA ASEAN Cup 2026: HLV Kim Sang Sik tiếc nuối

Phát biểu họp báo sau trận ĐT Việt Nam để thua 0-2 trước Thái Lan tối 29/9 trên sân Si Jalak Harupat ở Bandung (Tây Java), HLV Kim Sang Sik gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và nhận trách nhiệm về thất bại.