Bàn giao con khỉ đuôi lợn quý hiếm cho kiểm lâm TP Hồ Chí Minh

Ngày 18/4, Chi cục kiểm lâm TP Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận một con khỉ đực đuôi lợn nặng 9kg từ người dân tại huyện Bình Chánh.
Chú thích ảnh
Cán bộ Chi cục kiểm lâm TP Hồ Chí Minh tiếp nhận con khỉ đuôi lợn đực từ người dân. Ảnh: MK

Trước đó, con khỉ này đã tấn công gây thương tích cho chính chủ nhân của mình là ông Đinh Minh Cảnh (51 tuổi, ngụ Ấp 3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh).

Theo ông Cảnh, trước đây người thân ông có mua và nuôi một con khỉ. Sau khi người thân mất đã để lại cho ông con khỉ này và ông nuôi được 10 năm nay. Con khỉ được nuôi cột bên trong sân nhà. Khoảng 3 năm gần đây, ông làm chuồng rồi đưa con vật ra phía sau nhà. Trong quá trình nuôi, ông không biết đây là loài khỉ gì và cũng không biết nó thuộc động vật quý hiếm.

Ngày 11/4, trong lúc sửa chữa mái tôn chuồng khỉ hư hỏng, ông Cảnh dẫn con khỉ ra ngoài thì bị nó lao đến tấn công gây thương tích ở chân phải. Ông được đưa vào Bệnh viện Nhiệt Đới tiêm ngừa và chữa trị vết thương.

Chú thích ảnh
Vết thương ở chân của ông Cảnh bị con khỉ tấn công gây thương tích. Ảnh: MK

“Con vật trước giờ không hề tấn công ai. Việc bị khỉ cắn khiến tôi lo lắng cho sự an toàn của người thân và mọi người xung quanh nên tôi quyết định bàn giao lại cho cơ quan chức năng”, ông Cảnh cho hay.

Tiếp nhận con khỉ, đại diện Chi cục kiểm lâm TP Hồ Chí Minh cho biết, con khỉ trên là khỉ đuôi lợn thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm (theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP). Cán bộ Chi cục đã thổi thuốc gây mê con khỉ rồi đưa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi để chăm sóc.

Chú thích ảnh
Cán bộ Chi cục kiểm lâm TP Hồ Chí Minh tiếp nhận cá thể rùa đất nặng khoảng 14 kg từ người dân. Ảnh: MK

Cùng ngày, cán bộ Chi cục kiểm lâm TP Hồ Chí Minh cũng đã tiếp nhận từ người dân một cá thể rùa đất đực nặng khoảng 14 kg và một cá thể khỉ đuôi dài đực nặng 3 kg của người dân trên địa bàn Quận 5.

Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.