Đêm Hà Nội

Chú thích ảnh

Lâu rồi đêm
gặp lại một đêm,
đêm ngập chìm trong hoa sữa
cái mùi hương gợi về quá khứ
những mùa Đông Hà Nội rét căm căm
phong phanh áo mỏng, ban sơ niềm đôi lứa…

Ừ, hoa cứ dâng hương
vừa thì thơm 
quá đậm nồng hắc
cả năm giác quan ngột ngạt
Hà Nội của tôi đang giãn cách
tĩnh lặng đến ngỡ ngàng, 
tĩnh lặng như người yêu đang làm bộ giận,
mà sóng vẫn cồn cào dưới thinh yên 

Rồi bất ngờ mưa
không có trong dự báo thời tiết
hạt trượt rơi ngơ ngác giữa vòm cao tháp nhà chất ngất
hạt lưu lạc qua những tán cây
líu ríu đậu trên tóc, trên tay
cuống cuồng tìm mùa của thời… đã mất

Ào đến rồi đi
còn lại tôi
tôi buông tiếng gọi
hỡi ngọn gió lãng du ơi
thôi đừng mải chơi
về đây nhé,
ngọt đi, hanh hao đi
để Hà Nội đón Đông về 

Tháng 12/2021

Đoàn Ngọc Thu
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN