Đạo diễn Phạm Hoàng Giang làm say lòng du khách với đêm nghệ thuật ‘Lung linh miền hoa Ban’

Vào lúc 20 giờ ngày 13/3, tại Quảng trường 7/5, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã diễn ra đêm nghệ thuật đặc biệt “Lung linh miền hoa Ban”, khai mạc Lễ hội hoa Ban 2022. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, thu hút sự quan tâm của hàng triệu khán giả trên khắp cả nước.

Chú thích ảnh

Chương trình do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo nội dung, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên chỉ đạo thực hiện. 

Kéo dài hai tiếng đồng hồ, đêm nghệ thuật “Lung linh miền hoa Ban” đã quyến rũ người xem đến với một Điện Biên Tây Bắc ngập tràn sắc hoa Ban rực rỡ, cùng những nét đẹp văn hoá phong phú, đặc sắc. 

Trong phần đầu tiên “Lung linh miền hoa Ban”, người xem được tận mắt chứng kiến nghi lễ búi tằng cẩu của người phụ nữ dân tộc Thái, cùng các nét đẹp trong phong tục, luật tục của người dân tộc Thái ở Điện Biên Tây Bắc. Qua các tiết mục sinh động, cuốn hút, những phong tục như bắt cá, giới thiệu vẻ đẹp, ý nghĩa của chiếc áo cóm, điệu xoè đoàn kết được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại năm vừa qua… đã hiện lên vô cùng rõ nét. 

Ở phần 2, “Vũ khúc miền Tây Bắc”, với phần âm nhạc sôi động, hào sảng, người xem như thấy được đời sống hấp dẫn của các dân tộc miền đất này. Với “Chếnh choáng chợ Xuân”, nam ca sĩ Đông Hùng đã thể hiện thành công hình ảnh chàng trai Tây Bắc với nhiều điều làm anh “say” ở chợ Xuân nhộn nhịp, tưng bừng. Với “Chiếc khăn Piêu”, Tùng Dương lại một lần nữa thể hiện hit của mình trên sân khấu với phần dàn dựng công phu cùng hàng trăm diễn viên múa, những chiếc khăn Piêu đặc trưng như hút hồn người xem. Trong khi Che lala (Giã gạo ngày mùa) hay hoạt cảnh múa “Sắc màu Tây Bắc” tiếp tục khiến người xem như thấy mình đang đứng giữa miền Tây Bắc, hít thở không khí núi rừng chập trùng, bước chân như cũng muốn “say” cùng cảnh vật, con người. Ở phần này, người xem không khỏi ngẩn ngơ trước hình ảnh đám cưới người Dao được dàn dựng trên sân khấu vô cùng đẹp mắt. 

Phần 3 của chương trình vẫn tiếp tục mạch kể câu chuyện văn hoá, vẻ đẹp đất và người Điện Biên, Tây Bắc. Với liên khúc “Điện Biên đón người- Mời anh về Tây Bắc”, cùng các nghệ sĩ múa, ca sĩ Sèn Hoàng Mỹ Lam cất lên lời mời du khách thập phương đến với Tây Bắc vô cùng ngọt ngào, thân thương. Đến với Điện Biên, đến với “Nhà em ở lưng đồi” do ca sĩ Lò Thu Hương thể hiện, khán giả sẽ không khỏi mơ mộng đến căn nhà xinh xắn, lãng mạn nơi lưng đồi mà chương trình đã tái hiện hết sức sống động. “Điện Biên xin chào” là ca khúc được sáng tác dành riêng cho chương trình do ca sĩ Tùng Dương và rapper Key D thể hiện như những âm thanh trải dài lồng lộng qua núi, qua đồi của Điện Biên, Tây Bắc gửi đến mọi người ở muôn nơi một lời chào. Điện Biên hôm nay hoà chung trong sự phát triển vươn lên chung của đất nước Việt Nam, ca khúc “Việt Nam tươi đẹp” và “Điệu xoè thương nhau” đã khắc hoạ sinh động sự hoà chung niềm vui, hạnh phúc với khát vọng hướng đến cuộc sống ấm no, tươi đẹp của người dân Tây Bắc nói chung và Điện Biên nói riêng với đất nước. 

Không chỉ quyến rũ người xem bởi cách tái hiện độc đáo, sinh động những nét đẹp văn hoá của đất và người Điện Biên, Tây Bắc, đêm nghệ thuật “Lung linh miền hoa Ban” còn để lại những ấn tượng đặc biệt với người xem khi sử dụng những hiệu ứng về sân khấu, ánh sáng hiện đại nhưng lại giữ được trọn vẹn nét đẹp mộc mạc, bình dị mà đặc sắc, rực rỡ của các phong tục, tập quán của các dân tộc nơi đây hoà trong vẻ đẹp thiên nhiên ưu ái ban tặng. 

Phần âm nhạc đã được NSƯT Mạnh Tiến - đạo diễn âm nhạc “tinh tuyển” những sáng tác, những giai điệu đặc trưng nhất để cùng vẽ nên bức tranh Điện Biên, Tây Bắc đặc sắc. NSƯT Thanh Hằng- Tổng biên đạo chương trình cũng đã dày công nghiên cứu các điệu múa, phong tục tập quán của các dân tộc Điện Biên, Tây Bắc vô cùng kỹ lưỡng, tỉ mỉ để có thể tái hiện chi tiết và sống động. Khá độc đáo là việc khéo léo, tinh tế sử dụng các áng thơ cổ cũng như các sáng tác mới về Điện Biên, Tây Bắc trong các tiết mục trình diễn. 

Trên sân khấu đêm nghệ thuật, khán giả đặc biệt ấn tượng với hình ảnh hoa Ban tràn ngập, rực rỡ, tinh khiết, làm nên dấu ấn thiên nhiên, cốt cách văn hoá Tây Bắc không thể trộn lẫn. 

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang, tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật “Lung linh miền hoa Ban” chia sẻ: “Sân khấu được chúng tôi dàn dựng giống như một rừng hoa Ban với mong muốn mời gọi mọi người đến với miền hoa Ban, đến với Điện Biên, Tây Bắc. Tuy nhiên, không gian hoa Ban mở ra không phải chỉ là nói về vẻ đẹp của hoa Ban mà chúng tôi muốn kể câu chuyện về vẻ đẹp của đất và người Điện Biên, Tây Bắc. Hoa Ban là đại diện cho vẻ đẹp và sức sống của con người Tây Bắc, dù có bất cứ khó khăn nào vẫn luôn vươn lên đẹp rực rỡ, mạnh mẽ. Du khách đến với Lễ hội hoa Ban không chỉ vì vẻ đẹp của hoa Ban nói riêng mà còn là bởi vẻ đẹp của con người, vùng đất Điện Biên, Tây Bắc, nơi hội tụ nét đẹp văn hoá đặc sắc của 19 dân tộc anh em cùng thiên nhiên tươi đẹp, lịch sử anh hùng”. 

Sau những năm tháng phải đóng cửa vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, “Lễ hội hoa Ban” Điện Điên được thực hiện góp thêm lời chào mừng và chờ đón đến du khách muôn phương, đặc biệt là khi Việt Nam chính thức mở cửa du lịch quốc tế trong những ngày sắp tới. 

Những hình ảnh trong chương trình:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

 

Chú thích ảnh

 

A.V
Điện Biên: Khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2022
Điện Biên: Khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2022

Tối 13/3, tại Quảng trường 7/5 (thành phố Điện Biên Phủ), UBND tỉnh Điện Biên đã khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2022 với chương trình nghệ thuật đặc sắc theo chủ đề "Lung linh miền Hoa Ban".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN