Bắc Bộ tiếp tục có sương mù, mưa nhỏ

Không khí lạnh đã suy yếu nên hôm nay thời tiết khu vực Bắc Bộ vẫn xuất hiện sương mù vào sáng sớm, có mưa nhỏ, tới trưa chiều thì hửng nắng.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, không khí lạnh đã suy yếu song do ảnh hưởng của gió Đông ẩm nên hôm nay (31/3) thời tiết khu vực Bắc Bộ không có nhiều thay đổi so với ngày hôm qua. Sương mù vẫn xuất hiện nhiều vào sáng sớm, đặc biệt ở vùng đồng bằng ven biển và các đường núi, dốc đèo. Đến trưa chiều khi sương tan, trời hửng nắng nhẹ kéo theo nền nhiệt độ tăng lên và độ ẩm không khí ở mức cao.

Tây Nguyên và Nam Bộ là những khu vực có thời tiết ít biến đổi, trời hầu như ít mưa, nắng nóng xuất hiện và nhiệt độ duy trì ở mức cao. Do nắng nóng nên tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn vẫn còn kéo dài.

Bắc Bộ tiếp tục có sương mù, mưa nhỏ ảnh 1

Ảnh minh họa - TTXVN

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 31/3 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ, riêng khu Tây Bắc 27 - 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng phía Nam ngày trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ17 - 20 độ C, cao nhất từ 24 - 27, phía nam có nơi trên 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ; phía Nam 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng; riêng miền Đông có nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Lý Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.