Bắc Bộ nắng ráo, Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng lốc xoáy

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 4/9, hình thế gây mưa nâng trục lên phía Bắc khiến mưa ở Bắc Bộ giảm dần, trong khi đó, gió Tây Nam hoạt động mạnh trở lại gây mưa cho các tỉnh phía Nam.

ỞBắc Bộ, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển nhiều mây, nhiệt độ29 - 32 độ C. Phía Đông Bắc Bộ gồm các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơncó nắng và hơi nóng vào buổi trưa. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 32 -34 độ C. Thủ đô Hà Nội sáng trời mát với mức nhiệt 27 - 29 độ C, đến chiều, nhiệttăng lên 34 độ C, trời khá oi nóng.

Nằmxa rãnh thấp, các tỉnh từ Hà Tĩnh vào tới Bình Thuận có nắng nhiều, trong đó cócác thành phố như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Tuy Hòa và Phan Thiết nắng nóng với nhiệtđộ 35 - 37 độ C. Ở phía Nam, gió Tây Nam hoạt động mạnh trở lại khiến mưa có xuhướng tăng dần. Mưa rải rác xảy ra về chiều tối ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ, cónơi mưa to cục bộ kèm nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhấtở Tây Nguyên là 32 độ C, ở Nam Bộ là 35 độ C.

Trênbiển, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km,giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4. Trong cơ dông có khả năng xảyra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vàdông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp7 – 8, biển động. Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầmnhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Các vùngbiển khác cũng như hai huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa có mưa và dông vài nơi,gió Tây Nam thổi cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km. 

Minh Nguyệt

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.