Sáng 30/4, người dân xếp hàng mua vé vào tham quan Hội trường Thống Nhất (Quận 1).
Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, ngay từ sáng sớm, bên ngoài cổng chính Hội trường Thống Nhất (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa) đã có rất đông người dân và du khách xếp hàng mua vé.
Cầm lá cờ chiến thắng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trên tay, anh Đoàn Việt Bắc (đến từ Hà Nội) cho biết: “Tôi chọn tham quan Hội trường Thống Nhất đúng ngày 30/4 vì cảm thấy rất tự hào với chiến thắng lịch sử vào ngày 30/4/1975. Mặc dù phải đứng xếp hàng rất lâu mới được vào, nhưng tôi vẫn rất hào hứng".
Thời tiết TP Hồ Chí Minh khá nắng nóng, nhưng không ngăn được dòng người kiên nhẫn chờ vào tham quan Hội trường Thống Nhất.
Đến khoảng 11 giờ 30 phút, do lượng khách quá đông, nên bãi xe tại Hội trường Thống Nhất phải thông báo tạm ngưng nhận giữ xe, khiến nhiều du khách tỏ ra tiếc nuối. Chị Nguyễn Thu Thảo (ngụ TP Thủ Đức) cho biết, mấy ngày trước, bố mẹ chị từ Thái Bình vào chơi. Tuy nhiên, do công việc chưa thể sắp xếp được nên hôm nay tranh thủ ngày nghỉ chị mới đưa bố mẹ đi tham quan một số nơi tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh.
“Bố mẹ tôi rất thích được tham quan Hội trường Thống Nhất vì đây là một di tích quốc gia đặc biệt. Không ngờ hôm nay khách đến đây lại đông như vậy, tôi đã xếp hàng cả giờ đồng hồ mà vẫn chưa mua được vé”, chị Nguyễn Thu Thảo cho biết.
Tương tự, tại Thảo Cầm viên Sài Gòn, Đường sách TP Hồ Chí Minh, Bưu điện TP Hồ Chí Minh (Quận 1)... rất đông người dân cũng xếp hàng chờ vào tham quan.
Anh Nguyễn Văn Hiếu (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết, dịp nghỉ lễ này, anh sợ các điểm đến như Đà Lạt, Vũng Tàu… đông đúc nên anh đã chọn ở lại Thành phố. "Tuy nhiên, trong sáng nay, các điểm vui chơi đều quá tải, khiến chúng tôi phải di chuyển khá mệt mỏi", anh Hiếu cho biết.
Báo Tin tức xin gửi đến độc giả hình ảnh tại một số điểm vui chơi, giải trí tại TP Hồ Chí Minh trong ngày 30/4:
Từ 7 giờ sáng, tại khu vực cổng chính Hội trường Thống Nhất đã có hàng trăm người xếp hàng chờ mua vé.
Đến 9 giờ, dòng người đổ về cổng chính Hội trường Thống Nhất mỗi lúc một đông.
Lúc 11 giờ, dòng người đổ về Hội trường Thống Nhất quá đông nên nhiều người phải kiếm những gốc cây bên đường ngồi nghỉ, chờ mua vé.
Các con đường nội bộ bên trong Hội trường Thống Nhất đông nghịt người dân và du khách.
Phía trước Hội trường Thống Nhất cũng có đông du khách đến chụp ảnh.
Du khách đang tham quan bên trong Phòng Khánh tiết của Hội trường Thống Nhất.
Nắng nóng khiến du khách phải tìm chỗ nghỉ chân tại tầng 4 của Hội trường Thống Nhất.