Ngày 4/7, chuyến xe đầu tiên chở 3 tấn cá nục đã được sơ chế, làm sạch, đóng gói, hút chân không, cấp đông và 100kg tép khô từ Quảng Bình đã vào đến TP Hồ Chí Minh. Toàn bộ số cá này được các tình nguyện viên vận chuyển đến Liên đoàn lao động Quận 12, Gò Vấp, Bình Thạnh; Hội phụ nữ huyện Bình Chánh; tủ lạnh yêu thương 0 đồng; nhóm thiện nguyện; bếp ăn từ thiện... ở các quận trên địa bàn thành phố để cung cấp cho người dân nghèo, trong khu vực phong toả do COVID-19.
Ba tấn cá đầu tiên của bà con Quảng Bình đã được chuyển đến TP Hồ Chí Minh.
“Hôm nay, Liên đoàn lao động Quận 12 được nhận số cá từ bà con Quảng Bình. Khi tiếp nhận, chúng tôi chuyển đến các bếp ăn để hỗ trợ cho các lực lượng giữ tại các chốt phong tỏa, khu cách ly, còn lại một phần cá chúng tôi sẽ chuyển cho các đối tượng là người già neo đơn khó khăn không có thu nhập, một số gia đình có con nhỏ bị ảnh hưởng trong các khu cách ly, phong tỏa”, Chủ tịch Liên đoàn lao động Quận 12 chia sẻ.
Chương trình “Người Quảng Bình góp cá gửi cả ân tình chia sẻ với TP Hồ Chí Minh” được Câu lạc bộ Du lịch Quảng Bình khởi xướng và phát động ngày 28/6. Ngay khi chương trình phát động, nhiều người dân Quảng Bình đã góp từng ký cá nục; rất nhiều các nhà hảo tâm cũng hỗ trợ ủng hộ tiền mặt để góp sức vào chương trình ý nghĩa này.
Các thùng cá tươi ngon được bà con Quảng Bình gửi đến người dân TP Hồ Chí Minh.
Các thùng cá được chuyển sang xe đông lạnh để chuyển về Liên đoàn lao động các quận, huyện; tủ lạnh 0 đồng; nhóm thiện nguyện... để phát cho người dân.
Chị Võ Thị Tố Uyên cho biết: “TP Hồ Chí Minh là anh cả của cả nước, khi anh cả bị ốm thì người Quảng Bình cũng muốn chung tay góp sức mình cho người dân TP Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn. Để thu gom cá số lượng lớn, từ sáng sớm, các tình nguyện viên ở Quảng Bình đi đến từng chợ cá thu mua rồi sơ chế, cấp đông, cứ đủ 3 tấn thì vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh”.