TP Hồ Chí Minh: Rực rỡ cờ hoa, không khí lễ hội lan tỏa chào mừng Quốc khánh 2/9
Trong những ngày tháng Tám lịch sử, khắp các nẻo đường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh lại rợp bóng cờ hoa, rộn ràng sắc đỏ của Tổ quốc để chào mừng Quốc khánh 2/9. Từ trung tâm thành phố cho đến những con hẻm nhỏ, đâu đâu cũng khoác lên màu áo đỏ rực, gợi nhắc tinh thần tự hào dân tộc.
Cờ đỏ sao vàng được trang trí khá bắt mắt trên đường Nguyễn Huệ, tại TP Hồ Chí Minh.
Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức và Dân tộc tại các trục đường trung tâm như đường Lê Duẩn, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa… cờ hoa, pano cổ động được trang hoàng rực rỡ, thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân chiêm ngưỡng, chụp ảnh. Nhiều hộ gia đình, khu phố cũng treo cờ đỏ sao vàng trước cửa nhà thể hiện niềm tự hào và lòng yêu nước, góp phần tạo nên bầu không khí đoàn kết và phấn khởi.
Cờ đỏ sao vàng được trang trí ngay trước cổng Cung văn hoá Lao động TP Hồ Chí Minh.Người dân đi đâu cũng có thể bắt gặp hình ảnh các bảng băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày Tết độc lập 2/9. Ngay góc đường Nguyễn Thị Minh Khai giao với đường Huyền Trân Công Chúa cũng xuất hiện bảng điện tử khá lớn tuyên truyền về ngày Lễ 2/9.
Một nhà hàng tại phường Vũng Tàu trang trí dàn cờ đỏ sao vàng để hưởng ứng Tết độc lập.
Đặc biệt, không chỉ trên đường phố, nhiều quán cà phê, nhà hàng tại trung tâm thành phố cũng hòa chung không khí rộn ràng bằng việc trang trí không gian với cờ đỏ sao vàng, hoa tươi và các tiểu cảnh mang sắc màu Tổ quốc.
Tại các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Pasteur hay khu phố đi bộ Bùi Viện, nhiều quán cà phê đã sáng tạo góc chụp ảnh với phông nền cờ đỏ sao vàng, giúp du khách và bạn trẻ dễ dàng ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Một số địa điểm còn tung ra các chương trình ưu đãi cho khách hàng mặc trang phục đỏ, cầm cờ hoặc chụp ảnh check-in trong không gian được trang trí đậm chất lễ hội.
Nhiều quán cà phê cũng sáng tạo ra những đồ uống mang đậm dấu ấn lịch sử, góp phần làm không khí kỷ niệm thêm ý nghĩa.Chị Nguyễn Thanh Nga (Hóc Môn) chia sẻ, chị đã tranh thủ chạy xe lên trung tâm thành phố để lưu giữ kỷ niệm trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Hai bạn sinh viên Thùy Duy và Diễm Hương lặn lội từ Tiền Giang lên TP Hồ Chí Minh để hoà chung không khí Tết Độc lậpChiếc nón lá được vẽ hình lá cờ và viết chữ "độc lập - tự do - hạnh phúc".Anh Phùng Thanh Thắng (24 tuổi) cho biết: “Mình thường tham gia workshop vẽ nón lá trong các ngày lễ lớn rồi đem tặng bạn bè, với mong muốn những người bạn quốc tế sẽ có cơ hội được nhìn thấy những vật phẩm truyền thống của Việt Nam.”Chị Vũ Thành Lan, chủ tiệm Decor By An cho biết, mỗi lần tổ chức workshop vẽ nón lá, chủ quán lẫn người tham gia ai cũng cảm lại thấy vui và tự hào. Đây không chỉ đơn thuần là một hoạt động sáng tạo mà còn là cách để người tham gia chạm đến giá trị truyền thống, khơi dậy tình yêu quê hương và lòng tự tôn dân tộc.
Những tuyến đường, con hẻm cũng rực rỡ sắc cờ trong dịp này.
Chùm ảnh: Mạnh Linh - Hoàng Tuyết - Huyền Trân/Báo Tin tức và Dân tộc
Năm năm sau đại dịch COVID-19, nhiều trẻ em mồ côi cha, mẹ tại TP Hồ Chí Minh vẫn đang nỗ lực từng ngày vượt qua khó khăn. Trong hành trình đó, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và cộng đồng đã trở thành điểm tựa vững chắc để các em có thêm động lực tiếp tục đến trường.
Khép lại với hơn 250.000 lượt khách, Festival Thăng Long – Hà Nội 2026 là lời khẳng định sức hút của di sản Thủ đô. Nhưng để thực sự góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, lượng khách đến cần được chuyển hóa thành một thị trường có khả năng tồn tại sau khi lễ hội kết thúc.
Tối 27/9, tại Sân bay quân sự Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh), Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ đón Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC2.7) hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan về nước.
Lễ cầu an của đồng bào Ba Na ở Tây Nguyên là nghi lễ truyền thống, gửi gắm mong ước về sức khỏe, bình yên, mùa màng bội thu. Được gìn giữ qua nhiều thế hệ, lễ hội còn là dịp gắn kết cộng đồng, trao truyền phong tục, cồng chiêng, điệu xoang và giá trị văn hóa đặc sắc.