Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc tại chùa Pháp Bảo (phường Tây Hội), chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa), chùa Phong Linh (phường Tăng Nhơn Phú) vào sáng sớm cho thấy, không khí tại các điểm chùa đã trở nên nhộn nhịp. Dòng người ăn mặc chỉnh tề, tay cầm hoa tươi, nhang đèn, thành kính bước vào chính điện.
Chùa Pháp Bảo trang trí với cờ hoa chào đón các phật tử, người dân đến lễ chùa.
Tại chùa Pháp Bảo, phường Thông Tây Hội, đông đảo người dân, phật tử tập trung từ sớm để thắp hương, cầu bình an cho gia đình. Khu vực sân chùa và chính điện luôn đông kín người nhưng trật tự, trang nghiêm. Nhiều gia đình tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đầu năm trong không gian thanh tịnh, rực rỡ sắc hoa xuân.
Nhiều người đến cầu sức khỏe, công danh và duyên lành trong năm mới.
Việc đi lễ chùa đầu năm đã trở thành nét đẹp văn hóa quen thuộc của người dân thành phố.
Trong khoảnh khắc giao hòa của đất trời ngày đầu xuân, mỗi người gửi gắm những ước nguyện tốt đẹp, mong một năm mới an khang, thịnh vượng và nhiều điều may mắn.
Ngoài lễ chùa đầu năm, nhiều người dân còn thả chim phóng sinh, gửi gắm ước nguyện bình an, may mắn trong năm mới.