Công an Hà Nội tổ chức đón, dẫn đường cho người dân đi xe máy từ phía Nam về quê

Tối ngày 5/10, chốt kiểm soát số 1 cửa ngõ ra vào thành phố Hà Nội đã ghi nhận có hàng loạt xe máy của người dân di chuyển từ vùng dịch phía Nam đổ về.

Theo chỉ huy chốt kiểm dịch số 1 (Pháp Vân - Cầu Giẽ),  trong ngày 5/10, khoảng hơn 1.000 người chạy xe máy chở theo phụ nữ, trẻ em và cả vật dụng sinh hoạt chạy cả ngàn km dọc theo Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh ngang qua Hà Nội để về các tỉnh miền núi phía Bắc. Đa phần trong số họ là bà con dân tộc thiểu số nghèo ở nhiều tỉnh như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu vào Nam mưu sinh.

Để đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19, lực lượng CSGT Hà Nội đã dùng xe chuyên dụng chở xe máy bị hỏng hóc và người dân, đồng thời bố trí xe dẫn đường đưa bà con rời khỏi địa bàn Hà Nội, bàn giao cho công an địa phương tiếp theo.

Hình ảnh người dân đi xe máy từ phía Nam về quê:

Chú thích ảnh
Sau khi TP Hồ Chí Minh tháo dỡ các chốt kiểm soát, nhiều người dân các tỉnh miền núi phía Bắc đã đi xe máy về quê. 
Chú thích ảnh
 Di chuyển từ Bình Dương, anh Giàng Seo Diu (Sơn La) cùng vợ và con nhỏ đã về đến Hà Nội tối 5/10, sau 3 ngày ròng rã trên đường.
Chú thích ảnh
Nhiều người dân tỏ ra mệt mỏi sau một chặng đường dài. 
Chú thích ảnh
Các xe máy đều lỉnh kỉnh đồ đạc, nhiều xe chở theo con nhỏ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Vượt chặng đường dài gần ngàn cây số dưới nắng mưa, mọi người bơ phờ, cảm giác như kiệt sức.
Chú thích ảnh
Lực lượng CSGT Hà Nội bố trí lều bạt, đồ ăn, thức uống tại chốt Pháp Vân - Cầu Giẽ để hỗ trợ người dân.
Chú thích ảnh
Anh Vàng Mí Nùa (Điện Biên) mong muốn sớm trở về quê gặp người thân trong gia đình.
Chú thích ảnh
Các chốt trực hướng dẫn hỗ trợ bà con khai báo y tế, test nhanh,
Chú thích ảnh
Người dân khai báo y tế tại điểm chốt kiểm dịch số 1.
Chú thích ảnh
Những xe hỏng hóc được lực lượng chức năng đưa lên xe di chuyển đến điểm tiếp theo.
Chú thích ảnh
Người già trẻ nhỏ, người ốm mệt, được bố trí đi xe buýt.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng bố trí xe dẫn đường đưa đoàn xe ra khỏi địa phận Hà Nội, bàn giao cho công an địa phương tiếp theo để giúp bà con di chuyển về quê.
Chú thích ảnh
21 giờ 45 phút (ngày 5/10), đoàn người đi qua đường Giải Phóng để đến cầu Trung Hà (giáp danh với tỉnh Phú Thọ).
Chú thích ảnh
Các xe mang theo cả can xăng đề phòng hết nhiên liệu giữa đường.
Chú thích ảnh
Trong đoàn xe máy có nhiều trẻ nhỏ theo bố mẹ vượt cả ngàn cây số về quê
Chú thích ảnh
Có người mệt mỏi khi phía trước còn phải đi tiếp hàng trăm km.
Lê Phú/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Nghẹn ngào giây phút đồng đội và người dân đón liệt sĩ trở về

Nghẹn ngào giây phút đồng đội và người dân đón liệt sĩ trở về

Sáng 15/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (Tuyên Quang), những cựu chiến binh và người dân nghẹn ngào tiễn đưa 93 liệt sĩ về nơi an nghỉ. Những cái chào trang nghiêm, giọt nước mắt lặng lẽ và nén hương thành kính gửi gắm tình đồng đội, lòng biết ơn sâu sắc, thiêng liêng.

Trang nghiêm lễ truy điệu, an táng 93 hài cốt liệt sĩ tại Vị Xuyên

Trang nghiêm lễ truy điệu, an táng 93 hài cốt liệt sĩ tại Vị Xuyên

Sáng 15/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (Tuyên Quang), lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ được tổ chức trang trọng, thành kính. Trong niềm xúc động, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và người dân tiễn đưa những người con của dân tộc về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lễ cưới tập thể dành cho 52 cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn

Lễ cưới tập thể dành cho 52 cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 15/10, 52 đôi uyên ương là đoàn viên công đoàn, thanh niên công nhân, viên chức, giáo viên, bộ đội xuất ngũ và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại TP Hồ Chí Minh đã cùng khoác lên trang phục áo dài truyền thống Việt Nam sánh bước trong chương trình Lễ cưới tập thể năm 2026.