Các cô chú cựu chiến binh ngồi tại góc đường Lê Duẩn - Phạm Ngọc Thạch để đợi xem diễu binh vào sáng ngày mai (30/4).
Trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi đâu cũng trở thành "giường".
Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức và Dân tộc, đến 22 giờ tối 29/4, nhiều tuyến đường dẫn vào trung tâm TP Hồ Chí Minh bắt đầu trở nên đông đúc. Hàng nghìn người dân mang theo chiếu, gối, đồ ăn, thậm chí cả lều bạt, trải dài dọc các vỉa hè, công viên để tìm cho mình một vị trí thuận lợi, sẵn sàng chờ đón chương trình diễu binh, diễu hành.
Đường Lê Lợi chật kín người dân ngồi đợi để xem diễu binh.
Tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, kéo dài từ Nguyễn Đình Chiểu đến Nguyễn Thị Minh Khai đông nghịt người dân trải bạt, áo mưa, xếp hàng hai bên đường để chờ đợi xem lễ diễu binh vào sáng ngày 30/4.
Không khí nhộn nhịp đã tạo nên một “lễ hội đường phố” sôi động.
Người dân mang cả vali đồ qua đêm ở ngoài đường.
Tất cả đã sẵn sàng cho lễ diễu binh sáng mai.
Bà Nguyễn Thị Hoa (52 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) chia sẻ: “Tôi và gia đình từ chiều đã có mặt để chọn được chỗ đẹp. Cảm giác hồi hộp giống như đêm Giao thừa vậy. Chúng tôi mang theo bánh mì, nước uống và cả gối để các cháu nhỏ đỡ mệt”.