Ăn xin "chê" nhẫn kim cương

Anh Michael Secaur, một người vô gia cư ở đông nam bang Michigan (Mỹ) đang muốn tìm chủ nhân của một chiếc nhẫn kim cương để trả lại vì nghĩ rằng người này đã "làm một việc sai lầm".
Ăn xin "chê" nhẫn kim cương ảnh 1

Anh Michael Secaur, một người vô gia cư ở đông nam bang Michigan (Mỹ) đang muốn tìm chủ nhân của một chiếc nhẫn kim cương để trả lại vì nghĩ rằng người này đã "làm một việc sai lầm".

Khi Secaur đang "hành nghề" ăn xin trên phố thì gặp một phụ nữ đưa cho anh một nắm tiền trong đó có… một chiếc nhẫn đính kim cương.

Secaur cho rằng người phụ nữ tốt bụng kia đã nhầm lẫn và muốn trả lại món đồ quý cho bà. Hiện Secaur đã gửi chiếc nhẫn kia trong két sắt của ông chủ nhà, nơi Secaur ở nhờ hai năm nay, để chờ tìm lại chủ nhân của nó.

Dành cho bạn

Vì sao AI là vấn đề chính trị gây chia rẽ ở Mỹ?

Vì sao AI là vấn đề chính trị gây chia rẽ ở Mỹ?

Cho tới nay, các quan chức và nghị sĩ đảng Cộng hòa ở Mỹ vẫn thờ ơ với một loạt cảnh báo đáng chú ý của lãnh đạo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI), rằng công nghệ do họ tạo ra có thể sớm vượt khả năng kiểm soát của con người.