Ăn lẩu, thực khách bị cồn đốt cháy mặt

Trong lúc chế cồn vào bếp đang cháy, cồn bỗng phụt lên khiến nhân viên quán lẩu hoảng loạn ném nguyên bình cồn vào người khách.

Trong lúc chế cồn vào bếp đang cháy, cồn bỗng phụt lên khiến nhân viên quán lẩu hoảng loạn ném nguyên bình cồn vào người khách.

Ngày 16-8, sức khỏe ông Phạm Văn Nghiệp (SN 1962, quê Bắc Ninh) đã tạm thời ổn định nhưng vết thương trên mặt vẫn còn nặng khiến ông đau rát. Ngồi trên giường bệnh,ông Nghiệp nói: “Tôi đi du lịch cùng đoàn từ Bắc Ninh vào các tỉnh miền Nam.
Ăn lẩu, thực khách bị cồn đốt cháy mặt ảnh 1

Anh Nghiệp với vết phỏng nửa người do cồn gây ra.

Ngày 14-8, sau khi đoàn rời Đà Lạt, trên đường đến Sài Gòn thì xe ghé vào một quán ăn ở Dầu Giây (tỉnh Đồng Nai). Khi đang ăn lẩu, bếp gần hết cồn, nhân viên mang bình cồn ra châm. Lúc này lửa phụt lên, nhân viên quán ăn hoảng hốt ném bình cồn vào người tôi làm lửa bốc cháy dữ dội”.
Bác sĩ Trần Đoàn Đạo, Trưởng Khoa Phỏng Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân Nghiệp nhập viện trong tình trạng vết phỏng nông, chiếm diện tích 14% do cồn gây ra ở mặt, bụng và tay. Ngoài ra, nạn nhân còn bị phỏng mi và kết giác mạc hai mắt.

Theo bác sĩ Đạo, Bệnh viện Chợ Rẫy thỉnh thoảng tiếp nhận những bệnh nhân phỏng nặng do cồn gây ra trong lúc nấu lẩu. Mặc dù nạn nhân bị phỏng cồn thường không để lại di chứng nặng nề như axit nhưng người dân cũng cần hết sức thận trọng.
Theo Suckhoedoisong.vn

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.