“Amour” đoạt Cành cọ vàng Cannes 2012

Đạo diễn người Áo, Michael Haneke cùng bộ phim Amour (Tình yêu) của ông đã giành được giải thưởng cao quý nhất tại Liên hoan phim Cannes 2012 - giải Cành cọ vàng cho Phim xuất sắc nhất.

Đạo diễn người Áo, Michael Haneke cùng bộ phim Amour (Tình yêu) của ông đã giành được giải thưởng cao quý nhất của Liên hoan phim Cannes 2012 - giải Cành cọ vàng cho Phim xuất sắc nhất.

“Amour” đoạt Cành cọ vàng Cannes 2012 ảnh 1

Đạo diễn Haneke với giải Cành cọ vàng lần thứ hai trong sự nghiệp. Ảnh Internet.

\

“Amour” và Haneke đã được xướng tên trong lễ bế mạc tổ chức tối 27/5 (giờ địa phương) tại Nhà hát lớn Lumière của thành phố Cannes xinh đẹp. Bộ phim dài 2 tiếng với cái tên đơn giản “Amour”, qua diễn xuất của hai huyền thoại điện ảnh người Pháp Jean-Louis Trintignant đã 81 tuổi và Emmanuel Riva, 85 tuổi, cùng nữ diễn viên Isabelle Huppert, đã mang đến cho những người xem những trải nghiệm cảm xúc đầy tính nhân văn thông qua câu chuyện về cuộc sống của cặp vợ chồng già thành Paris trong những ngày tháng phải đối mặt với cái chết.

Amour là câu chuyện về một cặp vợ chồng già, vốn là giáo viên dạy nhạc đã nghỉ hưu, đang tận hưởng những ngày tháng êm đềm ở Paris. Nhưng cuộc sống của họ đã rẽ sang một trang đầy bi kịch khi nhân vật bà vợ Anne (Emmanuelle Riva thủ vai) bị đột quỵ. “Đây là một bộ phim nghiêm túc, rất giống phim tài liệu nhưng với chuỗi sự kiện đau đớn hơn nhiều. Các tình tiết khá đơn giản, nhưng lại có sức ảnh hưởng lớn và đầy tính nhân văn”, nữ diễn viên gạo cội Emmanuelle Riva phát biểu. 

“Amour” đoạt Cành cọ vàng Cannes 2012 ảnh 2

Đạo diễn "Amour" cùng hai diễn viên chính đã góp phần làm nên thành công của bộ phim. Ảnh Internet.

Đây là lần thứ hai đạo diễn Haneke giành giải Cành cọ vàng, sau lần đầu tiên với bộ phim “The White Ribbon” (Dải ruy băng màu trắng) vào năm 2009. Lên nhận giải từ nam tài tử người Mỹ Adrien Brody và nữ diễn viên Pháp Audrey Tautou, đạo diễn Michael Haneke phát biểu: “Cảm ơn các diễn viên của tôi, họ chính là hiện thân của bộ phim. Cảm ơn những người đã giúp tôi làm bộ phim này. Cảm ơn vợ tôi, người đã ủng hộ tôi bao năm qua. Bộ phim chính là một minh chứng về lời hứa chúng tôi dành cho nhau”.

Ngoài “Amour” được vinh danh ở giải thưởng cao quý nhất, LHP Cannes lần thứ 65 đã kết thúc sau 12 ngày diễn ra với Giải thưởng Lớn của ban giám khảo (Cành cọ bạc) được trao cho bộ phim “Reality” (Thực tế) của đạo diễn Italia, Matteo Garone và Giải thưởng của Ban giám khảo (Cành cọ đồng) cho “The Angels’ Share” (Đóng góp của các thiên thần) của đạo diễn người Anh, Ken Loach. Điều đáng nói là Hollywood đã trắng tay tại kỳ LHP lần này khi 5 bộ phim Mỹ trong tổng số 22 bộ phim tham dự Cannes đã không giành được giải thưởng nào.

Giải Đạo diễn xuất sắc thuộc về đạo diễn người Mexico, Carlos Reygadas với bộ phim “Post Tenebras Lux”; giải Kịch bản xuất sắc trao cho Cristian Munjiu với “Beyond the Hills”; giải Camera Vàng cho phim “Beasts of the Southern Wild” của Benh Zeitlin.

“Amour” đoạt Cành cọ vàng Cannes 2012 ảnh 3

Cosmina Stratan và Cristina Flutu cùng nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc. Ảnh Internet.

Hai diễn viên người Rumani, Cosmina Stratan và Cristina Flutu chia chung giải Nữ diễn viên xuất sắc với vai bà sơ và một nạn nhân bị “quỷ ám” trong “Beyond the Hills”. Trong khi đó, Nam diễn viên xuất sắc tại Cannes lần thứ 65 là Mads Mikkelsent trong “The Hunt”. Giải Cành cọ Vàng phim ngắn được trao cho “Sessis-Be Deng” (Sự im lặng) của Rezan Yesilbas.

Các bộ phim đoạt giải được bình chọn bởi ban giám khảo 9 thành viên, dẫn đầu là đạo diễn người Italia từng đoạt Cành cọ vàng Nanni Moretti. Ông Moretti tiết lộ rằng, không một bộ phim chiến thắng nào đạt được sự nhất trí hoàn toàn trong ban giám khảo, thậm chí một số bộ phim đã gây chia rẽ mạnh mẽ giữa các thành viên.

LHP Cannes được tổ chức thường niên kể từ năm 1946, ngoại trừ hai năm 1948 và 1950 do thiếu kinh phí. Năm ngoái, giải Cành cọ vàng đã được trao cho bộ phim “The Tree of Life” (Cây đời) của nhà làm phim Mỹ kỳ cựu Terrence Malick. 

Thu Hằng(Tổng hợp)

Dành cho bạn

Với nhiều chính sách thân thiện và cởi mở với cộng đồng LGBTQ, thành phố Tel Aviv được mệnh danh “thủ đô của những người đồng tính” tại Trung Đông.

Liên hoan phim LGBT quốc tế TLVFest tại Tel Aviv

Liên hoan phim LGBT quốc tế hàng đầu của Israel TLVFest đang trở lại Rạp chiếu phim Tel Aviv (Tel Aviv Cinematheque) từ ngày 22-31/10, với chương trình quy tụ nhiều tác phẩm điện ảnh quốc tế và Israel, cùng các bộ phim từng gây chú ý tại Cannes, Berlin và liên hoan Fantasia ở Montreal.

Tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản

Tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản

Chiều 24/10, góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện các chính sách theo hướng phát huy giá trị văn hóa, huy động nguồn lực xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản và nâng cao đời sống nhân dân.