Ấm áp 'Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản' trên biên giới Đắk Nông

Từ 12 - 14/1, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản” trên khắp các địa bàn biên giới của tỉnh. Hoạt động góp phần động viên, giúp bà con nhân dân khu vực biên giới đón Tết Nguyên đán cổ truyền được đầy đủ, ấm cúng.
Chú thích ảnh
Bộ đội biên phòng Đắk Nông tặng quà tết cho người nghèo vùng biên giới. Ảnh: TTXVN phát

Xuyên suốt chương trình là chuỗi các hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Ngày hội bánh chưng xanh; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo; chợ Tết nhân ái với chương trình trao quà tặng hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; trao thẻ bảo hiểm y tế; tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học khu vực biên giới.

Tại các chương trình, Ban Tổ chức cũng lồng ghép, trao học bổng các chương trình "Nâng bước em đến trường", "Con nuôi đồn biên phòng" và đề án "Cán bộ, chiến sỹ Quân đội nâng bước em đến trường". Ngoài ra, nhiều chương trình trò chơi dân gian, văn hóa, văn nghệ mang đậm chất vùng cao nguyên M’Nông cũng được tổ chức.

Thượng tá Ngô Bá Quyền, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An chia sẻ: "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản" là sự tiếp nối tấm chân tình của những người lính biên phòng, các cấp, ngành đồng hành với đồng bào, nhân dân biên giới trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Đây cũng là sự gửi gắm của những tấm lòng nơi miền xuôi đến với những người đang ngày đêm giữ vững phên dậu của Tổ quốc, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Tỉnh Đắk Nông có hơn 140km đường biên giới với tỉnh Mondukiri (Campuchia) với 12 đồn biên phòng, thuộc địa giới hành chính 4 huyện, bao gồm: Cư Jút, Đắk Song, Đắk Mil và Tuy Đức.

Văn Hoàn - Ngọc Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.