7 lý do tôi bỏ Facebook

Tôi đã chính thức bỏ Facebook (FB). Chẳng phải vì ai ngăn cản tôi cả. Tôi cũng không gặp phải khó chịu khi dùng. Trong khi tôi không ngại với việc bị "ông bô" theo dõi mọi hành động của mình. Nhưng sau đây là lý do vì sao tôi bỏ FB, chỉ dùng Twitter và Instagram.

Tôi đã chính thức bỏ Facebook (FB). Chẳng phải vì ai ngăn cản tôi cả. Tôi cũng không gặp phải khó chịu khi dùng. Trong khi tôi không ngại với việc bị "ông bô" theo dõi mọi hành động của mình. Nhưng sau đây là lý do vì sao tôi bỏ FB, chỉ dùng Twitter và Instagram.

7 lý do tôi bỏ Facebook ảnh 1

Ngày càng nhiều người nghiện Facebook, một "máy" ngốn thời gian thời hiện đại. Ảnh: Internet.

1) FB làm hao tổn thời gian và tiền bạc. Mà thời gian thì quý giá vô cùng.

2) Hầu hết bạn bè trên FB đều là bạn ảo. Ta không giao tiếp nhiều với những người bạn này, chẳng phải vì khoảng cách địa lý, hoặc vì họ không có địa chỉ email hay số điện thoại - chỉ đơn giản vì họ không phải là bạn thật.

3) Nếu để chia sẻ hình ảnh, thì còn nhiều cách khác tốt hơn là FB. Ngắm ảnh bạn bè, người thân cũng như chia sẻ ảnh bản thân có lẽ là điều tôi thích nhất khi sử dụng FB. Một bức ảnh kèm chú thích nào đó có thể khiến tôi cười lăn lộn hoặc rơi nước mắt. Tuy nhiên, với Instagram, tôi có thể sử dụng để tải ảnh và chỉ chia sẻ hạn chế với những người thân và bạn bè dễ ràng hơn nhiều là FB.

FB khiến người ta bộc lộ hết các thói xấu. Khi thể hiện một điều gì đó trên FB, người ta thường chờ đợi những bạn bè bấm "like" cho mình. Và vì vậy, ý nghĩ về điều này cứ lởn vởn trong đầu óc họ, ám ảnh họ và họ nuôi dưỡng ý nghĩ được bạn bè tôn vinh mình với những gì mình chia sẻ đó.

Tôi học hỏi được nhiều điều khi dùng Twitter hơn là FB. Twitter thì giống như là bản lý lịch còn Facebook một cuốn tiểu thuyết. Tôi biết đọc tiểu thuyết thì chẳng có gì là sai, tuy nhiên, phải thừa nhận rằng tôi thường cảm thấy tội lỗi khi đọc một cái gì đó không thật. Còn Twitter là nguồn cung cấp thông tin hữu ích số 1 của tôi.

6) Sự hiện diện của những thông tin quảng cáo ngày càng nhiều trên FB làm tôi phát điên.

7) Giản đơn là hạnh phúc. Tôi đang cố gắng để đơn giản hóa cuộc sống của mình, cũng như cố gắng sống chậm lại. Và vì vậy, tôi nói: vĩnh biệt Facebook.

(Tâm sự của một người đã từng "nghiện" Facebook)

Lê Hoàng (theo Forbes)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.