5 ngôi nhà bị ‘hà bá’ nuốt chửng giữa đêm khuya

5 ngôi nhà ở ấp 3 xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) bất ngờ bị sạt lở, nhiều đồ đạc trôi xuống sông, hàng chục người phải di dời khẩn cấp trong đêm.
Đến 9 giờ sáng nay (27/6), hiện trường 5 nhà dân bị sạt lở ở ấp 3 xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) vẫn đang được cơ quan chức năng phong tỏa để đảm bảo an toàn cho người dân.
Trước đó, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 27/6, những người dân ở trong 5 căn nhà nằm sát mép sông Kinh Lộ bất ngờ phát hiện bị sạt lở nên đồng loạt bỏ chạy ra ngoài.
5 ngôi nhà bị ‘hà bá’ nuốt chửng giữa đêm khuya ảnh 1

Hai trong năm căn nhà bị sạt lở.

Chị Tống Thị Mộng Trinh (27 tuổi), ngụ tại số 18/1 tổ 4, ấp 3 chưa hết bàng hoàng kể lại: “Khi gia đình tôi ở trong nhà thì bất ngờ nghe những tiếng động lớn phát ra từ phía bờ sông. Chúng tôi nghĩ là mưa lớn nên chạy ra kiểm tra để cất đồ đạc thì bàng hoàng thấy nhà mình đang sạt xuống. Các bức tường lớn cùng nhiều công trình phụ phía sau nứt toác, đổ sập rồi trôi tuột xuống dòng nước xiết. Tôi chỉ kịp dắt chiếc xe máy, còn 9 triệu đồng tiền lương vừa lãnh của hai vợ chồng và 3 chỉ vàng dành dụm xuống sông hết rồi”.
5 ngôi nhà bị ‘hà bá’ nuốt chửng giữa đêm khuya ảnh 2

Vụ sạt lở xảy ra lúc 0 giờ 30 phút sáng 27/6.

Còn ông Nguyễn Văn Đầy (80 tuổi), ngụ ở căn nhà kế bên chị Trinh, cho biết một phần căn nhà của ông bị đổ sụp xuống, chỉ còn cách 2 mét nữa là tới giường ngủ của hai vợ chồng. “May mà tôi phát hiện kịp, đưa bà vợ chạy ra kịp khỏi nhà an toàn”, ông Đầy nói
5 ngôi nhà bị ‘hà bá’ nuốt chửng giữa đêm khuya ảnh 3

Đồ đạc tài sản của các hộ dân bị trôi xuống sông.

Ghi nhận tại hiện trường, vụ sạt lở có chiều dài khoảng 50 mét và ăn sâu vào ít nhất 20 mét. Ông Đỗ Minh Toàn, Chủ tịch xã Hiệp Phước cho biết, vụ sạt lở không thiệt hại về người nhưng tổng thiệt về tài sản của 27 nhân khẩu lên đến 208 triệu đồng. “Nhận tin báo, chúng tôi đã cử các lực lượng đến hỗ trợ người dân di dời phần tài sản còn lại. Hiện UBND huyện và xã đã gửi cho các hộ dân bị thiệt hại do vụ sạt lở là 600.000 đồng/hộ để tạm thời ổn định lại cuộc sống trước mắt”, ông Toàn thông tin.
5 ngôi nhà bị ‘hà bá’ nuốt chửng giữa đêm khuya ảnh 4

May mắn, vụ sạt lở không xảy ra thương vong. Chính quyền đã hỗ trợ người dân di dời tài sản còn lại về vị trí an toàn.

Theo ông Toàn, trước đó chính quyền địa phương khảo sát có 8 hộ có nguy cơ bị sạt lở và có 5 hộ đã bị ảnh hưởng trong vụ sạt lở rạng sáng nay. “Chúng tôi cũng đã hỗ trợ thêm 1,5 triệu đồng/hộ để tạm cư và phương án lâu dài sẽ có khu đất để người dân tái định cư ở ấp 1”, ông Toàn cho hay.
5 ngôi nhà bị ‘hà bá’ nuốt chửng giữa đêm khuya ảnh 5

Những hộ dân bị ảnh hưởng vụ sạt lở rạng sáng 27/6.

Hiện trên địa bàn xã Hiệp Phước có 6 điểm có nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến 215 hộ dân. Khu vực 5 nhà dân sụp xuống sông là một trong 6 điểm trên. “Năm 2015, UBND TP đã có chủ trương giao cho Khu Quản lý đường thuỷ nội địa đầu tư cấp bách 2 công trình kè chống sạt lở khu vực sông Kinh Lộ và rạch Giồng, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè”, ông Toàn thông tin thêm.
Lê Anh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.