29 năm tù cho nhóm 'công an giả' lừa đảo qua điện thoại

Ngọc và Ngôn mua và cung cấp một lượng lớn tài khoản thẻ ngân hàng để sử dụng cho việc lừa đảo cũng như rút và chuyển tiền cho Hsu Li-Tsung (quốc tịch Đài Loan).

Ngày 25/6, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo Dương Ngọc (44 tuổi) mức án 12 năm tù, Lưu Quang Vinh (31 tuổi) 10 năm tù và Lê Văn Ngôn (43 tuổi) 7 năm tù cùng về tội “Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản”. Đây là nhóm bị cáo trong đường dây lừa đảo qua điện thoại do người Đài Loan cầm đầu.

29 năm tù cho nhóm 'công an giả' lừa đảo qua điện thoại ảnh 1

Bị cáo Ngọc và các đồng phạm tại tòa. Ảnh: anninhthudo.vn

Hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án này, Ngọc và Ngôn giữ vai trò mua và cung cấp một lượng lớn tài khoản thẻ ngân hàng để sử dụng cho việc lừa đảo cũng như rút và chuyển tiền cho Hsu Li-Tsung (quốc tịch Đài Loan-Trung Quốc). Còn bị cáo Vinh, khi mở tài khoản cho Ngọc biết Ngọc sử dụng cho mục đích phi pháp nhưng vẫn thực hiện và giới thiệu bạn bè mở thẻ để cung cấp cho Ngọc. Sau nhiều lần rút tiền rồi giao lại cho Ngọc, biết tiền của nhiều người mắc bẫy nhưng Vinh vẫn tiếp tục rút, hành vi này được xác định là đồng phạm giúp sức tích cực cho Ngọc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13/2/2014, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn của bà N.T.B.L (ngụ quận Bình Thạnh) về việc bà bị lừa đảo. Cụ thể, ngày 12/2/2014, bà nhận được điện thoại thông báo rằng VNPT đã chuyển hồ sơ đến Công an Hà Nội để giải quyết việc bà L đang nợ cước gần 9 triệu đồng và yêu cầu bà dùng máy di động gọi vào tổng đài 041080, sẽ chuyển qua số máy của Công an Hà Nội gặp trực tiếp điều tra viên.

Nghe theo, bà L gọi vào số máy trên gặp một người đàn ông xưng là cán bộ điều tra thông báo bà đang đứng tên tài khoản của ngân hàng V liên quan đến hoạt động rửa tiền mà Công an Hà Nội điều tra. Tin lời, bà L khai rằng có tài khoảng 337 triệu đồng gửi tại ngân hàng khác. Người này dọa sẽ bắt bà và đề nghị chuyển số tiền này vào tài khoản của thanh tra công an để giám định. Sau khi bà L chuyển 337 triệu đồng, nhóm này yêu cầu bà chuyển thêm 60 triệu đồng. Biết bị lừa nên bà đến công an trình báo. Qua truy xét, công an xác định Dương Ngọc là người đã nhận và rút số tiền của bà L.

Ngoài bà L, băng nhóm trên cũng lừa đảo nhiều người bằng thủ đoạn trên. Tổng số tiền mà các bị hại đã chuyển vào tài khoản của băng này hơn 1,5 tỉ đồng. Sau quá trình điều tra, công an xác định đây là nhóm lừa đảo do Hsu Li-Tsung (quốc tịch Đài Loan-Trung Quốc) cầm đầu hiện đã bỏ trốn, xuất cảnh ra khỏi Việt Nam và đang bị truy nã.

Nguyễn Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.