2 cô gái bị xe container cán chết tại chỗ

Va quẹt với xe mô tô cùng chiều, 2 cô gái đi trên xe mô tô hướng từ TPHCM về Miền Tây bị mất thăng bằng ngã xuống đường. Cùng lúc xe container lao tới cán lên người 2 nạn nhân.

Vào khoảng 6h15'' ngày 17/5, trên quốc lộ 1A, đoạn qua ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành (Tiền Giang) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe Container và xe mô tô. Hậu quả vụ tai nạn làm 2 nạn nhân nữ chết tại chỗ, xe mô tô hư hỏng nhẹ.       

    

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, vào thời điểm trên 2 cô gái đi trên xe mô tô BKS 22B1-609.76 hướng từ TP.Hồ Chí Minh về Miền Tây, đến địa điểm trên thì xảy ra va quẹt với xe mô tô cùng chiều bị mất thăng bằng nên ngã xuống đường. Cùng lúc xe Container BKS phần trước 57K-7420, BKS phần sau 51R-9707 lao tới cán lên người 2 nạn nhân. Hậu quả vụ tai nạn làm 2 cô gái tử vong tại chỗ.          

2 cô gái bị xe container cán chết tại chỗ ảnh 1

Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, trên xe nạn nhân có 2 giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thị Hồng Sơn (SN 1984, ngụ thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) và Ma Thị Tới (sinh ngày 28/12/1985, ngụ xã Công Đa, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang).          

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Châu Thành phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Tiền Giang có mặt tại hiện trường vụ tai nạn để điều tra làm rõ và điều tiết giao thông.

Công Trí 

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.