Khốn đốn vì vay nợ 'tín dụng đen'

Nhiều người dân tại Tây Ninh đang lâm vào tình cảnh khốn đốn khi phải bỏ việc, lẩn trốn do bị khủng bố mỗi ngày, thậm chí còn bị đe dọa đến tính mạng vì trót vay “tín dụng đen” với lãi suất 120%/năm.
Chú thích ảnh
Một người vay nợ “tín dụng đen” bị đăng ảnh kèm thông tin lên mạng xã hội để tạo áp lực trả tiền.

Những người vay tiền gần đây đã "tá hỏa" khi chủ nợ thông báo số tiền nợ lên đến hàng trăm triệu đồng, trong khi số tiền vay gốc chỉ vài chục triệu đồng. Hoảng sợ, lo lắng, 9 người đã làm đơn tố cáo và cầu cứu gửi đến Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh với mong muốn bản thân và gia đình được an toàn.

Những ngày này, cuộc sống gia đình chị P.N.P (ngụ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) bị đảo lộn khi liên tục phải nhận những lời đe dọa, khủng bố qua tin nhắn lẫn mạng xã hội. Lo sợ nguy hiểm, chị P. không dám ở nhà, cũng không dám đến công ty làm việc, phải gửi con cho bà ngoại trông coi, đi lẩn trốn khắp nơi.

Trước đây, chị P. làm công nhân tại một công ty thuộc xã Thanh Điền, huyện Châu Thành với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Chị P. kể, năm 2015, chị vay 15 triệu đồng của vợ chồng bà P.N.D và ông N.Q.M (cùng ngụ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) với lãi suất 120%/năm (tức vay 15 triệu đồng, lãi 1,5 triệu đồng/tháng). Bà D. giữ lại sổ Bảo hiểm xã hội và thẻ ATM của chị P.  Mỗi tháng đến ngày nhận lương, bà D. tự rút 1,5 triệu đồng tiền lãi, số còn lại đưa lại chị P. Do quá ít, không đủ tiền chi tiêu gia đình, chị P. được bà D. nhiều lần cho vay thêm. Tổng cộng số tiền vay lên đến 30 triệu đồng, tiền lãi 3 triệu đồng/tháng.

Năm 2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công ty cho công nhân nghỉ việc khiến chị P. mất khả năng đóng lãi. Thời điểm này, chị P. choáng váng khi biết số tiền lãi bà D. cộng dồn lãi gộp gốc lên đến 200 triệu đồng. Lo lắng số tiền lãi càng tăng cao, chị P. bán nhà và trả được cho bà D. 80 triệu đồng và mỗi tháng vẫn đóng thêm khoản lãi 3 triệu đồng. Chị P. cho biết, lúc này, bà D. tự quy tiền nợ của chị P. thành tiền góp hụi với lý do để chị P. có điều kiện hốt hụi trả lại.

“Mỗi tháng, tôi phải gồng mình đóng khoản lãi vay, vừa bị bà D. tính thêm tiền nợ của dây hụi, rồi bà D. tính luôn cả lãi của số tiền đóng hụi. Sau đó, bà D. tự hốt hụi, tự cấn trừ các khoản tiền hụi, tự cắt tiền hoa hồng… nhưng thực chất không có dây hụi nào ở đây cả. Tôi chỉ nhận được tổng cộng khoảng 30 triệu đồng tiền vay từ ban đầu mà thôi”, chị P. rớt nước mắt nói.

Vài tháng gần đây, chị P. không dám đi làm nên không thể đóng lãi đều đặn. Những ngày vừa qua, chị P. liên tục bị khủng bố để đòi nợ. Chị "tá hỏa" khi chủ nợ thông báo con số vốn chồng lãi đã lên đến trên 400 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Một số người dân tại Tây Ninh đang lâm vào tình cảnh khốn đốn khi phải bỏ việc, sống trốn chui trốn lủi do bị khủng bố, đe dọa tính mạng vì trót vay "tín dụng đen".

Tình cảnh tương tự, anh T.T.T (ngụ thị xã Hòa Thành) cũng phải bỏ việc, trốn khỏi địa phương vì liên tục bị đe dọa đòi nợ. Anh T. cho biết, anh vay 30 triệu đồng của bà D. từ năm 2019 nhưng nay bỗng dưng thành 400 triệu đồng.

Anh T. kể, năm 2021, do dịch COVID-19 ảnh hưởng khiến anh không thể đóng lãi 3 triệu đồng/tháng. Sau đó, anh  được bà D. quy ra thành dây hụi ảo. Đến nay, anh T. sống khốn đốn khi bị tính nợ gốc lẫn lãi lên đến 400 triệu đồng.

“Tôi không biết vợ chồng bà D. tính toán thế nào ra để gán cho tôi số nợ lớn đến như vậy”, anh T. buồn bã nói. Đáng nói, những ngày qua, anh T. và gia đình sống trong sợ hãi khi liên tục có người đe dọa giết, thậm chí tìm đến nhà đe dọa ba mẹ của T. để tạo áp lực trả nợ.

Chị N.T.K.H (cùng ngụ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) đi làm với mức lương công nhân 6 triệu đồng/tháng. Khoảng 10 năm trước, chồng chị H. bị đau mắt không có tiền chữa trị nên chị vay của bà D. tổng cộng 30 triệu đồng. Làm bao nhiêu tiền, hai vợ chồng chị H. gồng mình đóng lãi. Thế nhưng, mỗi tháng bà D. tự rút 5 triệu trong tổng số 6 triệu đồng tiền lương của chị H. khiến hoàn cảnh gia đình khánh kiệt. Hiện, chị H. bị gán tiền nợ, tiền hụi, tiền lãi cộng dồn lên 80 triệu đồng. Cả gia đình chồng, con đang bị dọa giết khiến chị luôn nơm nớp lo sợ, bỏ hết công việc.

Không chịu đựng nổi áp lực bị khủng bố đòi nợ, bị dọa giết và những khoản lãi cao đến mức vô lý, 9 người làm đơn tố cáo vợ chồng bà D. và kêu cứu gửi đến Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.  

Chú thích ảnh
Trước vụ việc bị khủng bố liên tục, người vay tiền lo sợ nên đã làm đơn tố cáo gửi đến Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh nhờ giải quyết.

Liên quan đến vụ việc, đại diện lãnh đạo Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh xác nhận, hiện đơn vị này đã tiếp nhận đơn, thụ lý tin báo tố giác tội phạm của bà H. gửi kèm theo đơn tố giác một số người khác. Do mới nhận được đơn tố giác, Công an huyện Châu Thành vẫn chưa làm việc cụ thể đối với từng công dân liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc. Sau khi có kết quả điều tra, Công an huyện Châu Thành sẽ thông báo đến những người dân có đơn để nắm rõ vụ việc; đồng thời xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bài và ảnh: Giang Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tôn vinh những gương thanh niên sống đẹp 2026.

Tôn vinh 15 gương thanh niên sống đẹp 2026

Ngày 10/10 tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp với Công ty TCP Việt Nam tổ chức Gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2026, tôn vinh 15 thanh niên lan toả những giá trị tích cực trong cộng đồng. 

Ứng phó biến đổi khí hậu gắn với phát triển bền vững

Ứng phó biến đổi khí hậu gắn với phát triển bền vững

Ngày 10/10, tại Gia Lai, Hội Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tổ chức “Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi” lần thứ nhất. Sự kiện quy tụ hơn 100 đại biểu cấp cao đến từ Việt Nam, Đông Nam Á và các đối tác quốc tế, bao gồm đại diện chính phủ, các tổ chức quốc tế, định chế tài chính, ngân hàng phát triển, doanh nghiệp và các nhà khoa học.

Bờ sông Thạch Hãn sạt lở nghiêm trọng, người dân mong sớm có giải pháp

Bờ sông Thạch Hãn sạt lở nghiêm trọng, người dân mong sớm có giải pháp

Tình trạng sạt lở bờ sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị ngày càng diễn biến phức tạp làm mất đất sản xuất, đe dọa sự an toàn của người dân, nhà cửa và công trình hạ tầng. Dù một số vị trí đã được đầu tư gia cố, xây kè, tình trạng sạt lở vẫn tiếp diễn do các công trình chưa được xây dựng đồng bộ. Cao điểm mùa mưa lũ (tháng 10 và 11) năm 2026 đã đến, người dân sống ven sông Thạch Hãn ngày đêm lo lắng, mong chính quyền sớm có giải pháp chống sạt lở, đảm bảo an toàn về người và của để người dân ổn định cuộc sống.

Hỗ trợ kinh phí đưa hài cốt liệt sĩ về quê

Hỗ trợ kinh phí đưa hài cốt liệt sĩ về quê

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị sẽ phối hợp với Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt triển khai Chương trình “Đồng hành đưa liệt sĩ về quê”, hỗ trợ kinh phí cho thân nhân liệt sĩ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ khi thực hiện di chuyển hài cốt liệt sĩ theo nguyện vọng.