TP Hồ Chí Minh: Tất cả mẫu xét nghiệm F1, F2 của 4 ca mắc COVID-19 đều âm tính ​

Sáng 5/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) thông tin, tất cả các mẫu xét nghiệm F1, F2 của 4 ca mắc COVID-19 mới đều âm tính với SARS-CoV-2. Như vậy, trong 3 ngày liên tiếp, Thành phố Hồ Chí Minh không có ca mắc mới trong cộng đồng, chùm ca bệnh khởi phát từ bệnh nhân 1342 đã được ngăn chặn. 
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm người dân trong khu vực Lô E, Lò Gốm (phường 7, Quận 6). 

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 5/12, thành phố đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm của 2.261 trường hợp là F1, F2 của 4 ca mắc COVID-19 mới (ca bệnh 1342; 1347; 1348 và 1349). Trong đó, có 861 trường hợp là F1; 1.400 trường hợp là F2. Đến sáng 5/12, toàn bộ các mẫu xét nghiệm của F1 và F2 đều có kết quả âm tính

Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã lấy thêm 655 mẫu xét nghiệm rà soát cộng đồng là những người có tiếp xúc với các trường hợp F2 của 4 bệnh nhân nêu trên. Đến sáng 5/12, đã có 271 mẫu xét nghiệm âm tính; 384 mẫu còn lại đang chờ kết quả.

Về cách ly y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh  cho biết, tổng số người được cách ly y tế đến thời điểm này tại Thành phố Hồ Chí Minh là 865 người, trong đó có 295 người cách ly tập trung; 566 người cách ly tại nhà/nơi lưu trú và 4 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế.

Liên quan đến sức khỏe của 4 bệnh nhân mắc COVID-19 mới, bác sỹ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, hiện sức khỏe cả 4 bệnh nhân đều ổn định, không có triệu chứng bất thường. Riêng bệnh nhân 1342 trước khi phát hiện mắc COVID-19 đã có một số triệu chứng nhẹ như mệt mỏi, nghẹt mũi, đau họng, có đờm, giảm vị giác; 3 bệnh nhân còn lại không có triệu chứng của bệnh COVID-19.

Tin, ảnh: Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.