Người dân ùn ùn trở lại TP Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ

Từ 15 giờ ngày 3/5, người dân ở các tỉnh bắt đầu đổ về TP Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Các tuyến cửa ngõ thành phố bắt đầu đông xe, một số đoạn xảy ra tình trạng ùn ứ, kẹt xe cục bộ.
Chú thích ảnh
Bắt đầu từ 15 giờ ngày 3/5, người dân các tỉnh bắt đầu trở lại TP Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đông hơn.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, vào khoảng 15 giờ trên Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bình Chánh, lượng phương tiện khá đông nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe, chỉ vài đoạn có ùn ứ nhẹ. 

Lúc 17 giờ, cửa ngõ phía Đông, hướng từ huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) về TP Hồ Chí Minh qua phà Cát Lái, khá đông phương tiện đổ về đây xếp hàng chờ qua phà. Để giảm ùn tắc, nhân viên phà Cát Lái chủ động rời khỏi nhà chờ, chia thành nhóm để bán vé cho người dân từ vị trí cách phà khoảng 250 m.

Chị Lê Thị Mỹ, ngụ ở TP Thủ Đức cho biết, năm nay, do thời gian nghỉ lễ khá dài nên cả gia đình chị đã thuê xe đi Vũng Tàu chơi 5 ngày lễ. Rút kinh nghiệm từ những lần đi chơi lễ trước, gia đình chị Mỹ tranh thủ về sớm để tránh kẹt xe. "Chắc nhiều người cũng có suy nghĩ giống mình nên thành ra dù né kẹt xe và đi sớm nhưng đến khi chuẩn bị qua phà vẫn gặp kẹt xe. Tôi xếp hàng chờ hơn 45 phút rồi mà đường đến phà còn xa lắm", chị Mỹ than thở.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả một số hình ảnh người dân trở lại TP Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5:

Chú thích ảnh
Từ chiều ngày 3/5, lượng phương tiện đổ về TP Hồ Chí Minh qua phà Cát Lát (hướng từ Đồng Nai về TP Hồ Chí Minh) mỗi lúc một đông hơn. 
Chú thích ảnh
Thời tiết TP Hồ Chí Minh nắng nóng nên người dân phải mặc quần áo kín mít người.
Chú thích ảnh
Các nhân viên phà Cát Lái phải ra tận nơi bán vé cho người dân để giảm ùn tắc khi qua phà.  
Chú thích ảnh
Khoảng 17 giờ, lượng người qua phà Cát Lái càng ngày càng đông. 
Chú thích ảnh
Từ 15 giờ, tại cửa ngõ phía Tây trên Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bình Chánh, người dân cũng di chuyển chậm vì bắt đầu xảy ra ùn ứ cục bộ. 
Chú thích ảnh
Người dân trở lại TP Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ với lỉnh kỉnh đồ đạc trên xe và chống nắng khá kỹ. 
Tin, ảnh: Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bờ sông Thạch Hãn sạt lở nghiêm trọng, người dân mong sớm có giải pháp

Bờ sông Thạch Hãn sạt lở nghiêm trọng, người dân mong sớm có giải pháp

Tình trạng sạt lở bờ sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị ngày càng diễn biến phức tạp làm mất đất sản xuất, đe dọa sự an toàn của người dân, nhà cửa và công trình hạ tầng. Dù một số vị trí đã được đầu tư gia cố, xây kè, tình trạng sạt lở vẫn tiếp diễn do các công trình chưa được xây dựng đồng bộ. Cao điểm mùa mưa lũ (tháng 10 và 11) năm 2026 đã đến, người dân sống ven sông Thạch Hãn ngày đêm lo lắng, mong chính quyền sớm có giải pháp chống sạt lở, đảm bảo an toàn về người và của để người dân ổn định cuộc sống.

Hỗ trợ kinh phí đưa hài cốt liệt sĩ về quê

Hỗ trợ kinh phí đưa hài cốt liệt sĩ về quê

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị sẽ phối hợp với Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt triển khai Chương trình “Đồng hành đưa liệt sĩ về quê”, hỗ trợ kinh phí cho thân nhân liệt sĩ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ khi thực hiện di chuyển hài cốt liệt sĩ theo nguyện vọng.

Đắk Lắk: 44 xã, phường đề nghị hoàn trả hơn 155 tỷ đồng hỗ trợ

Đắk Lắk: 44 xã, phường đề nghị hoàn trả hơn 155 tỷ đồng hỗ trợ

Dù lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã nhiều lần chỉ đạo, đôn đốc các xã, phường đẩy nhanh tiến độ giải ngân kinh phí hỗ trợ người dân bị thiệt hại trong đợt lũ lụt lịch sử cuối năm 2025, đến nay, nhiều địa phương vẫn chưa thể thực hiện. Đáng chú ý, 44 xã, phường đề nghị hoàn trả hơn 155 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ do không đủ căn cứ chi trả. Địa phương đang tiếp tục tháo gỡ khó khăn tìm hướng hỗ trợ thiên tai cho người dân theo đúng quy định.

Giao thông ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2 cơ bản ổn định.

Người dân còn bỡ ngỡ trong ngày đầu phân luồng giao thông

Ngày 10/10, TP Hồ Chí Minh bắt đầu điều chỉnh tổ chức giao thông tại nhiều tuyến đường để phục vụ thi công tuyến metro số 2. Trong ngày đầu áp dụng phương án mới, giao thông tại một số khu vực cơ bản ổn định, song vẫn còn người dân lúng túng do chưa quen hướng lưu thông.