Tiếp tục mở rộng điều tra vụ xả súng thảm khốc mới nhất, ngày 7/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã ra lệnh cho cơ quan giám sát của Lầu Năm Góc tìm hiểu nguyên nhân Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) không nhận được báo cáo của Không quân Mỹ về việc kết án tội danh bạo lực gia đình đối với Devin P.Kelley - hung thủ vụ xả súng tại nhà thờ ở Texas hôm 5/11.
Giới chức quân sự Mỹ đã thiếu sót khi không đưa thông tin Devin P.Kelley, kẻ xả súng tại một nhà thờ ở bang Texas của Mỹ, từng có tiền án về tấn công vợ con, vào hồ sơ các đối tượng bị cấm mua bán, sở hữu súng đạn.
Thông tin ban đầu cho rằng cảnh sát bắn chết hung thủ vụ xả súng ở nhà thờ First Baptist, khu vực Sutherland Springs, Texas, nhưng sự thật người hùng ra tay ngăn chặn hung thủ lại là một người hết sức bình thường.
Được tin ngày 5/11 vừa qua, tại nhà thờ Baptist, Sutherland Springs, hạt Wilson, bang Texas (Hoa Kỳ) đã xảy ra vụ xả súng khiến hàng chục người dân vô tội bị thiệt mạng và bị thương, ngày 6/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump.
Nguyên nhân vụ xả súng tại một nhà thờ xảy ra ngày 5/11 tại bang Texas của Mỹ, làm ít nhất 26 người thiệt mạng, có liên quan tới "sức khỏe tâm thần" của hung thủ chứ không phải "vấn đề súng đạn".
Kẻ thủ ác gây ra vụ xả súng đẫm máu tại nhà thờ Texas vào ngày 5/11 được xác định là một giáo viên dạy Kinh thánh, trước đó đã bị sa thải khỏi lực lượng Không quân Mỹ.
Trong khi “vết thương” từ vụ xả súng tại Las Vegas chưa kịp lành thì nước Mỹ lại xảy ra một cuộc tấn công bằng súng đẫm máu khiến 26 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Theo các tin tức truyền thông, ít nhất 27 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong một vụ xả súng xảy ra ngày 5/11 (giờ địa phương) tại một nhà thờ ở khu vực Sutherland Springs, cách thành phố Houston, bang Texas của Mỹ khoảng 300km về phía Tây.